Tôi 33 tuổi, chồng 32 tuổi, chúng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu từ ngày còn học chung trường đại học. Ra trường được 3 năm chúng tôi kết hôn, giờ có một bé gái 6 tuổi và bé trai một tuổi. Tôi làm kế toán cho một công ty nước ngoài, chồng làm công ty bảo hiểm. Cuộc sống lúc đầu của chúng tôi rất khó khăn vì không nhờ được nội ngoại, chúng tôi tự lo. Cuộc sống không tránh khỏi va chạm giữa vợ chồng, chúng tôi cũng thường xuyên cãi vã nhưng vài ngày là đâu vào đấy, vợ chồng con cái lại bình thường. Có điều cuộc sống không êm đềm như vậy.
Mới đây tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ. Người phụ nữ làm chung tặng quà cho anh, nào là giỏ xách, ví và dây lưng. Chồng tôi tỏ ra rất hạnh phúc khi nhận được quà, anh đã thay toàn bộ những thứ đó. Trong cái ví cũ có hình của vợ chồng tôi từ ngày yêu nhau mà anh cũng bỏ ra, không cho vào ví mới nữa. Tôi gặng hỏi, anh bào chữa là thích thì thay thôi. Linh cảm của một người vợ, tôi thấy nghi ngờ nên theo dõi, đọc được tin nhắn tình cảm của họ. Họ gọi nhau là người yêu này nọ, giống như những người đang yêu.
Tôi sụp đổ, không thể làm việc được nên bỏ về và đòi gặp chồng. Anh thú nhận có tình cảm với người ấy. Tôi cho anh cơ hội để lựa chọn giữa gia đình và người tình. Anh nói gia đình là quan trọng nhất. Tôi cũng tìm hiểu thêm thì biết người kia rất giàu, được chồng cưng chiều và có 3 đứa con rồi. Trước đây tôi có thể chấp nhận anh chơi cờ bạc lô đề thua nhiều tiền, còn lần này bị phản bội, tôi thấy mình bị tổn thương, đau đớn.
Lòng tôi như tơ vò, không biết mình nên làm sao. Nhìn hai đứa con tôi đau lòng quá. Chồng xin lỗi, hứa hẹn này nọ nhưng điện thoại anh vẫn đặt mật khẩu, nhắc đến người kia là anh hùng hổ chửi bới tôi. Tôi tin họ vẫn còn tình cảm với nhau. Tôi phải làm sao đây?
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.