Có điều lúc đó thật sự mình không có cảm xúc với ai cả, người thì mới gặp đã đòi mình làm người yêu, người lại gợi chuyện về sex..., mình thấy nản với việc tìm kiếm trên mạng và không tin vào thế giới ảo này nữa. Bỗng một ngày mình nhận được email của anh, cũng là email cuối cùng trong hòm thư của chuyên mục. Qua 2 tháng "quá nhây" của anh, rồi "nhất cự li nhì tốc độ", chúng mình đã hẹn hò và chính thức yêu nhau, sau một năm rồi cưới. Mình cũng kiểm tra chứng minh nhân dân rồi giấy tờ độc thân của anh, dĩ nhiên mình phải thật khéo để anh không nghi ngờ. Với lại mình là con gái mà, lỡ như có gì thì mình bị thiệt thòi lắm.
Rồi anh mời mình về quê để biết nhà và gia đình anh. Mình cũng để anh gặp bạn bè, anh chị mình, anh mà có ý gì là mọi người nhận ra ngay. Tình yêu của chúng mình lúc đầu cũng bị gia đình ngăn cản vì mình ở Sài Gòn, anh ở miền Trung, còn nhiều điều nữa. Có điều anh đã tạo cho mình cảm giác được yêu thương, che chở và vững tin vào tình cảm của anh nên mình quyết định cưới. Hạnh phúc hay không là do cả hai đối xử với nhau, cùng cố gắng để ổn định cuộc sống. Hãy sống trên sự "tương kính như tân" và luôn dùng sự bao dung để đối xử với nhau, mình vẫn hay nói với anh như vậy.
Qua đây mình xin cảm ơn chuyên mục Hẹn hò của quý báo, đồng thời hy vọng bài viết của mình sẽ tiếp thêm niềm tin vào tình yêu cho quý độc giả đang còn độc thân. Chúng ta cứ sống tốt và duyên sẽ tự tìm đến, cuộc sống cũng sẽ có khó khăn nhưng cứ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.