Chồng tôi và thím dâu học cùng lớp cấp 2 và là bạn thân trong một nhóm chơi chung. Chính anh giới thiệu thím cho chú ruột mình.
Tôi cảm nhận được chồng yêu thương, chăm sóc và quan tâm mình cùng gia đình vợ. Tôi cũng không nghi ngờ gì về tình cảm chồng dành cho mình. Cả hai đến với nhau trên nền tảng yêu thương, hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm giác lạ từ khi quen chồng đến khi cưới. Tôi cảm giác giữa chồng và thím dâu có gì đó không đơn thuần. Anh không gọi là thím mà xưng tên vì cho là bạn cùng tuổi. Hai người tuy nhắn tin không nhiều, nhưng đôi khi chồng tôi chủ động tìm thím nói chuyện, chat linh tinh, đi chơi cũng gửi hình ảnh cho nhau xem. Còn thím tỏ ra vồn vã, quan tâm chồng tôi quá mức. Nếu nói do hai người là bạn thân thì tôi thấy không phải, vì chồng chơi thân với cả một nhóm bạn, nhưng đối xử với những bạn nữ khác không giống với thím, ngược lại thím đối với các bạn nam khác cũng không như với chồng tôi.
Có một thời gian, chồng tôi ở cùng nhà chú thím. Nhiều dịp chụp hình chung với nhóm bạn đó, tôi thấy họ khoác vai, khoác eo nhau. Tôi cảm thấy không chính chuyên và đàng hoàng vì nặng tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân. Người phụ nữ có chồng con thì đừng nên đụng chạm người đàn ông khác và ngược lại chồng tôi cũng không nên như vậy. Tôi hay suy nghĩ, thật lòng cảm thấy người cùng nhà yêu thương và quan tâm nhau là điều tốt, nhưng có vẻ hơi quá và không bình thường. Xin hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi những suy nghĩ này.
Sương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.