Cô ấy lấy anh làm trò tiêu khiển để nói cùng những người bạn. Anh và vợ đã chia tay vì anh không làm được những gì anh hứa. Anh là loại hứa lèo, nói mười làm một. Anh sống ở Mỹ mà lương tháng lúc đó chỉ có 1.000$, chỉ đủ lo tiền ăn cho bản thân và gửi về ba mẹ ở Việt Nam 100 đô mà thôi.
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Bao nhiêu tiền làm ra, tôi không mong anh để dành xây nhà, mà chỉ mong anh để dành cho bản thân, cho con để phòng khi đau ốm nhưng anh không hề. Anh để dành tiền cho bia rượu với bạn bè, nhậu nhẹt, gái gú, không đủ chi nữa. Chỉ có ma túy và cờ bạc là anh không dính vào, còn lại thì đủ hết.
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Sự đầy đủ vật chất ai cũng muốn nhưng có mấy người kiếm ra được nhiều tiền. Kiếm tiền rất khó, không phải đàn ông ai cũng có khả năng kiếm ra tiền. Là đàn ông họ cũng buồn lắm khi không lo lắng được cho vợ con đầy đủ, chỉ là đôi khi bề ngoài họ không thể hiện ra thôi. (Trang)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Chồng chị tuy có nhiều lần thất hứa với vợ nhưng anh ấy vẫn là người chồng hiền lành và là người cha tốt của các con. Không ai là hoàn hảo hết, chị đừng nghĩ đến những khuyết điểm của chồng mà sinh lòng ganh ghét, như vậy nó vô tình đã đốt cháy đi tình cảm gia đình bấy lâu nay. (Trang)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Về tới nhà là khoe chồng của bạn làm lương cao lắm, rồi anh này làm sếp to, anh kia làm trưởng phòng lớn. Không những thế vợ cũ tôi còn nói mẹ cô ấy chỉ tôi cách tính tăng ca như thế nào mà không hiểu cho cảm giác của tôi khi nghe được những điều đó. (Kiên)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Tôi không bao giờ yêu cầu vợ làm ra tiền, chỉ muốn vợ lo cho nhà cửa tốt đẹp, con cái chăm ngoan. Tôi tự buộc mình đảm bảo các nhu cầu chi tiêu tốt nhất trong khả năng có thể. Tất cả công lao của vợ trong công việc nội trợ là xứng đáng được tính như việc tôi làm ra tiền. (Phúc)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Anh là người luôn hứa, nhưng không bao giờ giữ lời hứa ngay cả với đứa con gái của mình. Tôi rất sợ điểm này, vì nếu cứ tiếp tục như thế, vô tình con gái tôi sẽ học cách nói dối giống bố. Cũng chính cái tật ‘vẽ” của anh, mà anh không thành công trong công việc kinh doanh. (Nhi)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Có bao giờ những người như chị hiểu cho cánh đàn ông chúng tôi, cũng tủi lắm, nhục lắm chứ. Làm mọi thứ cũng chỉ vì con cái, gia đình, khát khao kiếm được chút tiền phụ giúp. (Việt)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Chị nói “mua nhà anh góp được 1/10 còn mình góp tất” thì đủ để thấy chị chi ly như thế nào. Với một người vợ, dù mình kiếm được bao nhiều tiền thì một đồng người chồng kiếm về cũng quý. Đó mới là người vợ còn không thì chỉ là người đàn bà ở chung nhà thôi. (Hải)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Nếu chị mua được nhà đẹp theo như ý chị, nhà phố hay biệt thự sang trọng mà chồng không quan tâm đến gia đình, liệu chị có cảm thấy "lạc lõng" trong căn nhà đó không? Hay chỉ cần một căn nhà thuê mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con thơ, sự chăm sóc chu đáo của chồng? (Dung)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Bạn nên sống hòa đồng để tìm ra hướng giải quyết mới chứ đừng sống trong cảnh mặt nặng mày nhẹ, rất khổ tâm mà không giải quyết được gì. Trong quá trình này bạn nên tìm hiểu xem thu nhập hàng tháng chồng chi tiêu những gì, có cho ai hay đưa người khác giữ hộ không. (Thu)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Một người yêu vợ con như thế sẽ hứa thật lòng và đã cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa, để mua nhà cho vợ con, nhưng vì khả năng có hạn nên cố lắm cũng thế thôi. Thay vì động viên chồng cố gắng phấn đấu hơn thì chị lại khinh miệt chồng đến căm ghét như thế thì rõ là chị sai quá rồi còn gì.
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Vợ chồng sống với nhau có cái tình. Tiền bạc có lúc người này làm ra nhiều có khi người khác làm ra nhiều, nhưng với mục đích là làm cho con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để so đo anh hay tôi kiếm tiền giỏi hơn. (Ngân)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Chồng chị thật đáng thương, thật tội nghiệp vì anh ấy là người hiền lành, luôn yêu thương vợ con, và biết chăm lo cho gia đình, thế mà phải cưới một người vợ như chị. Có lẽ chị đến với anh ấy không có tình yêu, và chị kết hôn với anh là vì tiền thì phải.
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Mọi người nói chị ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, đòi hỏi quá cao nhưng tôi thì nghĩ khác. Nếu đặt vào hoàn cảnh của chị cũng không có mấy người có thể cư xử tốt hơn. Phụ nữ vẫn thường đòi hỏi cao về người đàn ông của mình, và luôn muốn nhận được sự che chở, chia sẻ của chồng con.
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Nói đi thì nói lại, các anh chê chị Nhi thì cũng nên nhìn lại bản thân. Chém một chút hẳn không sao cả, nhưng chém đến mức làm người ta đánh giá thành bản chất con người, thành thói tật thì tốt nhất nên dừng lại và thiết thực hơn. (Quỳnh Anh)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Tôi không hề trách chồng không đủ khả năng đáp ứng vật chất, chỉ cần chồng lo lắng cho gia đình, cho con, cho vợ, không sa đà những tệ nạn xã hội là vui rồi. Tôi sẵn sàng chịu mọi khoản chi tiêu của gia đình từ ăn uống, sinh hoạt hay tiền học hành cho con như hiện giờ vẫn thế.
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Đàn ông sinh ra luôn muốn gánh lấy những nặng nhọc, muốn làm trụ cột gia đình, bao đời nay vẫn thế. Anh hứa với chị là vì muốn chị tin vào tương lai, muốn chị cùng anh xây dựng cuộc sống, chưa xét tới yếu tố làm được hay không thì việc đó cũng là thành ý và chứng tỏ anh có trách nhiệm. (Thùy)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Chị có một chồng yêu thương chị và các con. Các khoản chi tiêu lớn anh không lo được nhưng các khoản nhỏ vẫn chăm lo mà, các con lại yêu mến bố, theo đúng nghĩa anh ấy là “đàn ông xây tổ ấm”. Chỉ điểm đó thôi tôi thấy có nhiều gia đình khá giả, dư ăn dư xài vẫn ngày đêm khao khát.
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'
Bạn chỉ quan tâm đến tiền, bạn cần nhà cần xe cần sống sung sướng, vậy từ đầu đừng kết hôn hay là tìm đại gia ấy. Còn nếu đã xác định chọn một người yêu thương mình thì chí ít mình cũng phải biết yêu thương họ. (Hiếu)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'