EcuadorCụ bà 76 tuổi, người đã tỉnh lại giữa đám tang tuần trước, qua đời vì đột quỵ hôm 16/6.
Hải PhòngTrong lúc chuẩn bị đám tang, người con thấy nhịp tim của cha mình vẫn đập, liền đưa cụ trở lại bệnh viện, được bác sĩ cứu sống bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt.
MỹThuốc an thần, một số loại độc tố thần kinh, nhiệt độ môi trường thấp dễ khiến nhiều người bị lầm tưởng là đã chết.
Nhiều người phải trả 200 nghìn USD để được đông xác chờ hồi sinh, nhưng kỹ thuật này vẫn đang gây tranh cãi ngay cả khi các bộ phận được chứng minh có khả năng phục hồi sau thời gian trữ đông.
BrazilBệnh nhân nam 62 tuổi vẫn còn thở sau 5 tiếng ở trong túi đựng xác lại nhà tang lễ do sự nhầm lẫn của bác sĩ.
LebanonMột người đàn ông ở thành phố Hermel bất ngờ cử động ngay trong lễ tang của mình và sau đó được bác sĩ xác nhận vẫn còn sống.
Owen Coulter, 5 tuổi, Mỹ, sưng húp mắt, chân tím tái và đã ngừng tim trên đường đến bệnh viện.
Joao Araujo 48 tuổi (Anh) đã ngừng tim 21 phút, bất ngờ sống lại trên đường được đưa đến nhà xác.
Bác sĩ tuyên bố bệnh nhi đã chết não và ngắt máy thở, bé Kaleb Crook khiến mọi người kinh ngạc khi tự hô hấp và siết ngón tay mẹ.
Với hơn 100.000 USD, dịch vụ đông lạnh não chờ ngày hồi sinh đang thu hút giới nhà giàu trên thế giới.
Kiểm tra thi thể trong ngăn lạnh, nhân viên nhà xác ở Nam Phi phát hiện người phụ nữ được xác nhận tử vong vẫn đang thở.
Tại nghĩa trang Evergreen ở Mỹ có một ngôi mộ đặc biệt, được xây với tấm kính nằm ở giữa để người tới thăm viếng có thể nhìn thẳng thấy gương mặt người chết nằm dưới quan tài.
Thiếu niên Ấn Độ bất ngờ tỉnh dậy khi gia đình đang chuẩn bị đưa cậu đi chôn.
Chất bột làm hồi sinh con cá đang sống dở chết dở gây nhiều bàn tán trên các mạng xã hội Trung Quốc.
Một bé gái 3 tuổi ở Philippines bất ngờ tỉnh dậy trong chính đám tang mình dù bị tuyên bố đã chết tại bệnh viện trước đó.
Các chuyên gia của Trung Quốc mới đây cho biết chiếc xe tự hành mặt trăng mang tên Thỏ Ngọc có thể phục hồi sau tuyên bố ngừng hoạt động cách đây không lâu.
Tính từ đầu năm cả nước cũng có 54.420 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Bác sĩ Nguyễn Văn Sách ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, trưởng ca trực đã bàn giao bé sơ sinh còn sống cho người nhà về chôn cất, thừa nhận kíp trực đã sai hoàn toàn.
Đang bốc vác thuê, anh Tin biết tin vợ đau bụng đẻ phải vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Người cha chạy vội tới, nhận được đứa con bọc tã với thông báo đã chết. Anh vô tình phát hiện con còn sống khi tắm bé trước chôn cất.
Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam thừa nhận, kíp trực đã chủ quan khi trả trẻ sơ sinh cho gia đình mang về chôn cất và việc xác nhận cháu bé tử vong là không chính xác.