Tôi 32 tuổi, chồng mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm, mất hơn ba năm rồi; con trai chín tuổi, lém lỉnh, ngoan ngoãn, sống rất tình cảm.
Tôi và anh "rổ rá cạp lại" được hơn một năm. Tôi ly hôn bốn năm, anh chia tay vợ hai năm.
Tôi quen anh đồng nghiệp một năm trước. Thực ra anh âm thầm tìm hiểu về tôi hai năm rồi, thấy nhân cách tôi ổn mới nhắn tin.
Chồng tôi tài giỏi, đẹp trai và ăn nói ngọt ngào nên có rất nhiều bóng hồng muốn được ở bên dù biết anh có vợ, anh chia sẻ với tôi như vậy.
Năm 2002 chúng tôi quen nhau trên giảng đường đại học, học cùng nhau, khi đó có tôi là có cô ấy, có cô ấy là có tôi.
Tôi gần 50 tuổi nhưng nói để hiểu về phụ nữ thì lại rất kém, tính tôi thật thà, không nghi ngờ ai.
Tôi hỏi anh về tương lai, anh bảo phải suy nghĩ và cũng chẳng mấy khi chia sẻ cho tôi chuyện gia đình, công việc.
Tôi 37 tuổi, đã ly hôn 4 năm. Hiện tại, tôi quen một anh làm cùng công ty. Anh ấy cũng từng qua một lần đò như tôi.
Tôi năm nay 47 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân sau đó thì sống cảnh gà trống nuôi con suốt hai mấy năm trời.
Không biết có phải chúng tôi đã quá hiểu nhau nên khó mở lời. Tôi cứ định nói rồi lại suy nghĩ và thôi.
Em năm nay 30 tuổi, có một con trai gần 5 tuổi và đã ly hôn. Anh hơn em 8 tuổi, có con trai 13 tuổi. Chúng em quen nhau cách đây 2 năm.
Chuyện tình lãng mạn giữa Mark và Gwen nảy nở nhờ giao dịch mua bán chiếc giường tầng cũ trị giá 200 bảng (gần 6 triệu đồng).
Anh khẳng định tình cảm của mình dành cho tôi và nói về những dự định tương lai nếu tôi và anh đến với nhau.
Lúc đầu anh bảo chờ ba tháng, hết ba tháng anh bảo chờ cuối năm, đến cuối năm lại bảo sang năm, sang năm gần hết tháng giêng vẫn không thấy anh nói gì.
Tôi năm nay 46 tuổi, đã kết hôn lần thứ hai. Vợ tôi kém tôi 15 tuổi. Mỗi bên đều có một con riêng.
Người vợ 32 tuổi dùng dao đâm trúng ngực chồng trong cuộc cãi vã khiến nạn nhân tử vong.
Tôi lấy anh đã mười mấy năm. Tôi có ba con với người chồng trước, chồng mất sớm, tôi một mình nuôi con thì gặp anh. Anh cũng có hai con với vợ trước nhưng đã ly dị khi gặp tôi.
Tôi là một người đàn bà 36 tuổi, đã đi qua một cuộc hôn nhân được 5 năm. Tài sản duy nhất khi tôi ra đi là một bé gái gần 3 tuổi và một bào thai chưa tượng hình được 5 tuần.
Đều đã một lần đò, chúng em đến với nhau do tình cờ quen biết qua công việc, rồi yêu nhau. Anh ấy giấu gia đình mình việc em đã có một đời chồng.
Bố mẹ không muốn tôi cưới vì cô ấy đã có con trai riêng rất nghịch. Cô ấy lại không muốn cho con ở nhà nội bởi bên đó không mấy thiết tha với cháu trong khi bố cháu lại vướng tệ nạn.