Khi ly hôn, tôi không có việc làm ổn định nên cả hai thoả thuận để anh nuôi con 6 tuổi. (Hồng Anh)
Sau ly hôn, tôi nuôi hai con và chồng cũ có trách nhiệm chu cấp 5 triệu đồng cho mỗi bé hàng tháng đến khi tròn 18 tuổi.
Tôi có cháu ruột đang bị bố mẹ bỏ bê nên muốn nhận nuôi và bảo hộ. (Lê Thị Yến Quyên)
Cô ấy để lại con cho cha mẹ nuôi song không cho tôi đưa đi chơi, chỉ được thăm ba tiếng một tuần tại nhà. (Trần Quốc Tân)
Anh ấy nghiện rượu và thường xuyên chửi bới, đánh đập tôi dã man, thậm chí còn dùng dao, búa để hù dọa. (Huỳnh Sang)
Tôi ly hôn, được tòa cho quyền nuôi con song chồng cũ không chấp nhận điều này, đã "cướp" thằng bé. (Nguyễn Thị Huệ)
Khi ly hôn, chồng nhường quyền nuôi con và hứa sẽ cấp dưỡng hai triệu đồng mỗi tháng song thực tế không phải vậy.
Mẹ đi tù, bố lập gia đình mới, tôi là cậu ruột nên muốn nhận cháu làm con để chăm sóc. (Nguyễn Đình Ngọc)
Vợ chồng tôi đang trong thời gian chờ tòa giải quyết ly dị, tuy nhiên từ lúc tôi ký đơn thì cô ấy ngăn cản không cho gặp con. (Quang Vinh)
Tôi và chồng kết hôn năm 2012 nhưng liên tục mâu thuẫn và hiện không còn chung sống. (Trần Thị Vinh)
Ngoài quyền được chăm sóc, trẻ em còn có quyền được tham gia ý kiến, hội họp, sở hữu tài sản, tự do tín ngưỡng...
Tôi được tòa cho quyền nuôi con, còn chồng cũ cấp dưỡng mỗi tháng hai triệu đồng song anh ấy luôn viện cớ để trốn tránh.
Tôi phải làm sao khi con mới hai tháng tuổi, cô ấy bỏ nhà đi đâu không rõ, 6 tháng sau bỗng về đòi ly hôn và quyền nuôi dưỡng?
Vợ chồng tôi hiếm muộn nên muốn nhận cháu ruột làm con nuôi song e ngại chỉ hơn bé có 18 tuổi (Nguyễn Ánh)
Cho rằng vợ cũ dù kinh tế dư dả nhưng không còn đủ điều kiện chăm sóc con, anh Thanh đòi phân xử lại quyền nuôi con.
Tôi phải làm sao khi gia đình nhỏ sắp tan vỡ do sự can thiệp quá sâu của bố mẹ vợ, nguyên nhân vì chê tôi nghèo?
Nếu chị gái nhận đứa con 17 tuổi của tôi làm con nuôi thì cháu có được sang Mỹ sống cùng mẹ nuôi hay không.
Tôi không biết phải làm sao để được đưa con đi chơi, thậm chí về thăm ông bà nội vì cô ấy bỗng nhiên "cấm vận".
Chúng tôi không kết hôn, hai con mang họ mẹ, khi chia tay tôi muốn nuôi một đứa nhưng cô ấy từ chối.
Tôi là giáo viên tiếng Anh tại trường công lập, do con mắc bệnh tự kỷ thì có được giảm số tiết dạy để dành thời gian chăm sóc không?