Vì sao biết 'ở nhà cho lành', nhiều người vẫn đổ xô đi chơi ngày lễ

Nhiều người thường tận dụng đợt nghỉ lễ dài ngày để đưa gia đình đi chơi dù lường trước có thể gặp phải tình cảnh đông đúc, chen lấn và giá cả leo thang.

Tắc đường

Vì sao biết 'ở nhà cho lành', nhiều người vẫn đổ xô đi chơi ngày lễ
 
 

Tắc đường, kẹt xe là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ, tại các cửa ngõ của Hà Nội, Sài Gòn hoặc các điểm du lịch trên khắp nước do người dân đổ xô về quê hoặc đi chơi.

Anh Quốc Tuấn, Hà Nội, cho biết gia đình có xe riêng nên để tránh tắc đường, cả nhà quyết định khởi hành lúc 23h ngày 28/4. Tuy nhiên, họ vẫn bị kẹt cứng khi xe nhích từng chút một trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Xuất phát từ Hà Nội lúc 9h sáng 29/4, Thái Minh cho hay 15h anh vẫn chưa thể đặt chân đến Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng bởi tắc đường. Tình trạng tương tự xảy ra ở đường vào thác Bản Giốc (Cao Bằng), đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), rừng Cúc Phương (Ninh Bình), Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Đông đúc

Cảnh đông đúc ở các khu du lịch
 
 

Đến nơi đã khó khăn, vất vả, để hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ cũng không hề dễ dàng khi hầu như nơi nào cũng bị quá tải khách. "Thất thủ" là cụm từ được sử dụng phổ biến trong 4 ngày nghỉ lễ để chỉ sự đông đúc đột biến tại các khu du lịch, vui chơi.

Đông nhất phải kể đến các bãi biển như Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu... Dù nhiều nơi bờ biển dài, được cải tạo và mở rộng nhưng cứ đến dịp lễ lại như chiếc áo quá khổ với lượng khách đến hàng chục nghìn lượt mỗi ngày. Riêng Sầm Sơn, đợt nghỉ lễ đón 430.000 lượt khách.

Không chỉ biển, các điểm du lịch như Sa Pa, Đà Lạt, Cần Thơ cũng phải "gồng mình" đón lượng khách tăng vọt trong những ngày này. Tại Sa Pa, "nóng nhất" là khu cáp treo lên đỉnh Fansipan. Thanh Duy, du khách Hải Dương, cho hay phải chờ một tiếng mới có thể mua được vé.

Tại Đà Lạt, biển người chen chúc nhau tại khu vực chợ trung tâm tối 30/4. Việc bắt taxi trở về khách sạn cũng trở nên khó khăn bởi cung không đáp ứng đủ cầu, thậm chí một taxi nhét 10 người khi đi quãng xa.

Nha Trang đông nghịt khách ngày lễ. Ảnh: Xuân Ngọc.

Bị đội giá

Giá cả tăng vọt gần như là "luật bất thành văn" mà bất kỳ người dân nào cũng biết và chấp nhận khi đi chơi vào dịp lễ.

Tăng giá phổ biến nhất là phòng nghỉ. Tại Sa Pa, Đà Lạt, dù không "cháy phòng" nhưng giá các nhà nghỉ bình dân vẫn tăng 2-3 lần so với ngày thường. Giá phòng đơn từ 200.000 - 300.000 đồng một đêm, nay là 550.000 - 700.000 đồng. Phòng đôi từ 350.000 - 500.000 đồng một đêm lên hơn một triệu đồng.

Duy Tiến, một hướng dẫn viên vừa đưa khách đến Cát Bà (Hải Phòng), cho biết giá phòng karaoke ở đây tăng từ 100.000 đến 200.000 đồng một tiếng. Giá cho thuê xe máy ở Phan Thiết cũng tăng từ 100.000 - 150.000 đồng một xe, lên 250.000 đồng. Dù tăng gấp 2,5 lần nhưng nhiều khách vẫn không có xe để thuê.

Chi phí đi lại cũng cao hơn ngày thường. Các hãng bay đều không bán loại vé giá rẻ trong dịp 30/4. Giá ô tô 5-7 chỗ tự lái là 450.000 - 1.000.000 đồng một ngày. Đến ngày lễ, giá thuê tăng khoảng 30%. Vé đi xe khách cũng đắt hơn. Thu Hoài, một hành khách đi Hạ Long, cho biết ngày thường chỉ mất 80.000 đồng tiền vé nhưng dịp 30/4, chị phải trả 100.000 đồng dù chỉ đi nửa chặng.

 

Đà Lạt đông nghẹt khách trong dịp nghỉ lễ dù nhà nghỉ bình dân tăng giá gấp 3 lần ngày thường. Ảnh: Khánh Hương.

Dịch vụ kém

Mất tiền nhưng khách đôi khi phải chịu dịch vụ kém.

Một du khách đến Vũng Tàu cho biết tối 30/4 gia đình anh đi vài vòng qua nhiều tuyến đường nhưng không tìm được quán ăn còn chỗ trống. Nơi nhận khách nhưng không còn chỗ đỗ xe. Cuối cùng, sau hơn một tiếng, anh cũng đã có chỗ dừng chân. Nhưng khi vào bàn, nhiều món muốn gọi đã hết nên anh đành chấp nhận ăn tạm lẩu chua với… mì gói.

“Nồi lẩu được vài miếng cá mà tính 300.000 đồng, gọi bốn món mà chờ mãi mới phục vụ được một món rồi ngưng luôn, nhắc nhân viên mấy lần mà toàn bảo mình chờ. Bực quá mình gọi tính tiền rồi về khách sạn ngủ cho xong”, du khách này bức xúc.

Trong hai ngày 30/4 và 1/5, bến Ninh Kiều (Cần Thơ) xảy ra tình trạng "cháy" tàu. Tại 3 bến tàu đưa, đón khách du lịch, có trên 200 tàu, thuyền hoạt động liên tục. Lúc cao điểm, các nhóm du khách phải đi tàu ghép. Cao điểm, bến tàu phục vụ trung bình trên 4.000 lượt khách/ngày.

Tại Đà Lạt, các dịch vụ như ăn uống, đạp vịt, taxi trong dịp này quá tải do lượng khách tới đông. Nhiều du khách sau khi đi tham quan phải đến các quán ăn ở xa trung tâm để dùng bữa, nhưng cũng phải chờ rất lâu.

Bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên (Nha Trang) đón hàng nghìn du khách đăng ký tham quan các đảo. Các đơn vị kinh doanh, khai thác du lịch tăng cường tàu thuyền để phục vụ du khách. Ảnh: Xuân Ngọc.

Lý do người Việt chọn đi chơi dịp lễ

Những điều trên không phải đến nay mới xảy ra mà thường phổ biến vào các dịp lễ. Tuy nhiên, lượng khách đến các điểm du lịch vẫn không ngừng tăng lên mỗi năm.

Như Nha Trang, 4 ngày nghỉ lễ đón 120.000 lượt khách, năm nay tăng lên 125.000 lượt. Tại Bình Thuận, lượng khách lưu trú đạt 56.000 lượt, cũng tăng 7% so với năm ngoái. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, tổng lượng khách đến trong dịp nghỉ lễ ước đạt 97.000 lượt, tăng 8.000 lượt so với cùng kỳ năm 2016.

Câu hỏi được nhiều người đặt ra là "đi du lịch hay hành xác?". Hoàng Xuân, Hà Nội, nêu ý kiến: "Ngày lễ đông đúc, nên đi vào cuối tuần hoặc dịp nào đó khác, chứ chen chúc và mệt mỏi như vậy thì sao vui, chỉ rước bực vào người". Đồng quan điểm, độc giả Phạm Hồng Tự cho hay: "Lễ đi chen chân đông đúc mệt thêm. Ở nhà nghỉ ngơi cho lành. Thích đi du lịch xin nghỉ phép mấy ngày rồi đi, thoải mái hơn tranh thủ vào những dịp lễ".

 

Ảnh: Khánh Hương.

 

Tuy nhiên, không ít lý do được nhiều người đưa ra khi chọn đi du lịch dịp này. Đức Tùng cho rằng: "Một gia đình ngày thường thì chồng làm, vợ nghỉ hoặc ngược lại, nghỉ cũng một hai ngày nên dịp lễ mới có thời gian cho cả gia đình con cái đi chơi". Hòa Thanh lý giải: "Trừ nghỉ Tết, kỳ lễ 30/4 là dịp nghỉ dài nhất trong năm, nên đi đâu cũng thoải mái hơn về thời gian. Hơn nữa mọi người cùng nghỉ, tụ tập gia đình, bạn bè đi chơi rất tiện".

Thu Hà còn phân tích: "Nếu nói đi chơi ngày thường không tốn kém thì không hẳn. Bởi tiền lương xin nghỉ làm mấy ngày cũng bằng số tiền bị đội lên rồi, chẳng qua đỡ đông đúc hơn thôi".

Bình luận
Ý kiến của bạn