Chuyến tàu miễn phí từ Saint Petersburg đến Moskva của chàng trai Sài Gòn

Trong hành trình đến nước Nga hè này để xem World Cup 2018, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là chuyến tàu sạch sẽ, tiện nghi được cung cấp miễn phí dành cho các fan bóng đá. 

Để đến Moskva từ Saint Petersburg, ngoài các chuyến bay nội địa, du khách có thể chọn phương án đi tàu. Đây là cách giúp mọi người có thể tiết kiệm chi phí đáng kể và được thỏa thích ngắm khung cảnh nước Nga. Đặc biệt là trong dịp World Cup, Ban tổ chức giải đã bố trí 734 chuyến tàu miễn phí di chuyển giữa các thành phố đăng cai. Điều kiện để các cổ động viên đăng ký tàu là phải có tấm vé xem trận cùng với thẻ Fan ID.

Theo thống kê cho đến trước ngày khai mạc, 88% số chỗ trên các chuyến tàu miễn phí trong vòng bảng đã được đăng ký. Với những trận đấu ở các vòng sau, tỷ lệ này là 67%. Hôm tôi đến nhà ga Moskovsky ở Saint Petersburg, dù đã 19h nhưng trời vẫn còn khá sáng. Đây cũng là nét đặc trưng mùa hè của thành phố này. Dòng người cũng hối hả tiến về các sân ga bên trong để kịp chuyến tàu của mình, chủ yếu là đến thủ đô Moskva. 

Bên trong ga, mọi thông tin chi tiết về các chuyến tàu trong ngày đều được thông báo rõ ràng ở các bảng điện tử. Có cả tiếng Nga, tiếng Anh lẫn tiếng Trung cho du khách tiện theo dõi. Để phân biệt với các chuyến thông thường, tàu miễn phí sẽ được ghi thêm chữ FIFA. Hành khách có thể nhờ đến sự trợ giúp từ lực lượng tình nguyện viên luôn túc trực ở ga để giải đáp những vấn đề liên quan. Các tiệm cà phê hay thức ăn nhanh cũng luôn có sẵn.

Khoảng 22h30, tôi đi đến cổng ra ga tàu được in rõ ràng trên vé. Độ dài 15 toa của tàu làm tôi ngỡ ngàng. Tàu không hề cũ kỹ, có phần bắt mắt dù không cần trang trí nhiều. Nhiều cổ động viên như tôi cũng thích thú việc chụp vài bức ảnh kỷ niệm tại sân ga. Khi gặp các nhân viên soát vé, tôi chỉ cần trình file xác nhận vé mà FIFA đã gửi sau khi đăng ký tại một trang web.

Các chuyến tàu của Ban tổ chức hỗ trợ đều là loại có giường nằm. Có 8 khoang trong mỗi toa, với sức chứa 4 giường mỗi khoang. Tàu có khá đông hành khách, lối đi bên trong chỉ vừa vặn cho từng người đi qua. Mọi người căn cứ thông tin đăng ký trên vé mà đến đúng khoang của mình. Mỗi toa đều được trang bị các bình nước uống, trà, cà phê, đồ ăn nhẹ miễn phí. Bên ngoài các khoang đều có dịch vụ bán thêm đồ ăn, nước uống và quà lưu niệm.

Giường của tôi có độ dài gần 2m, đủ rộng để nằm thoải mái. Những miếng bọc gối sẽ được phát để đảm bảo vệ sinh cho hành khách. Đây cũng là điều khiến tôi ấn tượng, cho thấy người Nga hết sức chu đáo. Cuối giường cũng có móc treo quần áo. Ngoài ra, cửa của mỗi khoang đều có gắn gương phía sau, thuận tiện cho nữ giới khi cần trang điểm. Giường trên cũng không quá cao. Dù không có cầu thang, mọi người vẫn có thể dễ dàng leo lên. Tất cả hành lý để bên dưới.

Ở mỗi khoang đều có hệ thống loa thông báo những vấn đề hành khách cần lưu ý. Ở phía dưới, về hướng đầu giường, là những ổ cắm sạc điện thoại và máy tính, một trong những thứ quan trọng trong chuyến đi kéo dài đến hơn 9 giờ đồng hồ. Hút thuốc lá trên tàu là điều cấm kỵ và có thể bị phạt khá nặng. Khách cũng thể đăng ký sử dụng wifi trên tàu.

Tại khoang của mình, tôi có dịp kết bạn với hai cổ động viên, Stanislav (áo xanh) và Flavio (áo vàng). Dù là người Nga nhưng Stanislav là fan lâu năm của đội tuyển Pháp. Anh mong rằng Les Bleus có thể đăng quang ở giải lần này sau bao năm lỡ hẹn. Vừa nói về bóng đá, anh vừa khoe mọi người hình ảnh hai cô con gái nhỏ.

Còn với Flavio, đây là lần đầu anh du lịch tới Nga. Vẻ đẹp nơi đây đã khiến anh cảm thấy yêu mến, giống như "trúng tiếng sét ái tình".

Các buồng vệ sinh đều nằm ở tầng dưới, dùng chung cho cả nam nữ, số lượng không nhiều. Nhưng bù lại, khu vực này không bị ám mùi và đều sạch sẽ. Phòng luôn đông vào buổi sáng sớm, khi tàu đã đến ga ở Moskva. 

Thay cho thực đơn bình thường, menu dành riêng cho các cổ động viên mùa World Cup có phần đặc biệt với mức giá ưu đãi. Khách có thể chọn salad, súp hay các bữa chính với hamburger. Thực đơn còn có bia. Mức giá các món cũng dễ chịu, chỉ dao động từ 150 – 550 rub (tương đương khoảng 60.000 – 200.000 đồng). Tôi, Stanislav và Flavio lúc đó chỉ gọi vài món ăn vặt. Chúng tôi râm ran trò chuyện suốt chặng đường tàu đi. Tàu đi qua nửa đêm mà trời vẫn còn sáng.

Sau khi giao lưu cùng những người bạn mới và đánh một giấc sảng khoái, tôi phải nói lời tạm biệt họ. Nước Nga đã mang lại cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ cho mùa hè năm nay.

Nguyễn Việt Khoa