11 gương mặt sáng giá tại giải U21 châu Âu 2017

Toả sáng trên đất Ba Lan, những cái tên dưới đây có thể sớm trở thành ngôi sao của bóng đá châu Âu trong tương lai không xa.

Julian Pollersbeck (Đức)

Thủ môn 22 tuổi của Hamburg là nỗi ám ảnh của người Anh. Pollersbeck hai lần cản phá thành công loạt sút luân lưu ở bán kết, làm nên chiến thắng cho U21 Đức. Xuyên suốt cả giải, sự ổn định của Pollersbeck góp phần giúp đội nhà ngôi vô địch.

Những pha cứu thua ấn tượng mùa giải 2017 của Julian Pollersbeck
 
 

Jeremy Toljan (Đức)

Hậu vệ 22 tuổi này chơi cánh trái, có tốc độ, đầy tự tin khi tham gia tấn công. Đó là lý do Toljan được HLV Antonio Conte để mắt, thích hợp với sơ đồ 3-4-3 của Chelsea. Toljan hiện khoác áo CLB Hoffenheim.

Alfie Mawson (Anh)

Trung vệ 23 tuổi đang thi đấu cho Swansea. Mùa trước Mawson có mùa giải ra mắt ấn tượng ở Ngoại hạng Anh. Mawson đặt mục tiêu trở thành đội trưởng của "Tam sư" trong tương lai.

Alfie Mawson
 
 

Milan Skriniar (Slovakia)

Slovakia không vượt qua được vòng bảng U21 châu Âu nhưng giới thiệu nhiều cầu thủ nổi bật. Trung vệ Skriniar đang chơi ở Serie A là một trong số đó. Trung vệ 22 tuổi thể hiện sự chững chạc hiếm thấy dù còn ở độ tuổi rất trẻ. Anh có chín trận đá cho đội một Sampdoria trước khi được Inter Milan mua về hồi đầu hè.

Milan Skriniar
 
 

Ben Chilwell (Anh)

20 tuổi, Chilwell đã có nhiều lần được đá chính ở giải Ngoại hạng trong màu áo Leicester. Hậu vệ phải người Anh cũng có thiên hướng tấn công.

Ben Chilwell
 
 

Federico Bernardeschi (Italy)

Tiền vệ chạy cánh 23 tuổi là mẫu cầu thủ có thể định đoạt trận đấu. Anh từng ghi bàn quyết định giúp U21 Italy đánh bại Đức ở vòng bảng. Bernardeschi mùa trước ghi 13 bàn thắng cho Fiorentina.

Federico Bernardeschi mùa giải 2016/17
 
 

Maximilian Arnold (Đức)

Tiền vệ của Wolfsburg là ngôi sao thầm lặng. Khoác áo số 10 và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Arnold giúp Đức có hành trình thành công ở U21 châu Âu. Tiền vệ 23 tuổi mới có một lần khoác áo tuyển quốc gia Đức, nhưng ra mắt tại Bundesliga từ năm 17 tuổi.

Saul Niguez (Tây Ban Nha)

Niguez là tài năng mới nổi của bóng đá Tây Ban Nha. Đá chính thường xuyên trong màu áo Atletico, không có gì ngạc nhiên khi tiền vệ 22 tuổi thể hiện đẳng cấp ở giải đấu trẻ của châu Âu. Chơi tiền vệ trung tâm, Niguez vẫn lập một hat-trick trước U21 Italy ở bán kết. Anh vừa ký gia hạn hợp đồng tới chín năm, đến 2026, chấm dứt những đồn đoán về ý định sớm rời Atletico khi lệnh cấm chuyển nhượng kết thúc.

Saul Niguez 2017
 
 

Marco Asensio (Tây Ban Nha)

Xét về thể hiện cá nhân, Asensio có lẽ là cầu thủ hay nhất tại giải U21 châu Âu năm nay. Tiền vệ tấn công của Real Madrid ngày càng hoàn thiện khả năng khi được tập luyện chung với những danh thủ ở sân Bernabeu. Trong trận ra quân, Asensio đã lập hat-trick vào lưới U21 Macedonia. Real xem Asensio là trụ cột của CLB trong tương lai, không phải để bán khi cài điều khoản phá vỡ hợp đồng của anh đến 400 triệu đôla.

Marco Asensio
 
 

Max Meyer (Đức)

Giống với Arnold, Meyer cũng là cầu thủ ra sân thường xuyên ở Bundesliga. Tiền đạo 21 tuổi là ngôi sao của Schalke, được nhiều CLB hàng đầu chú ý. Anh cũng có bốn lần khoác áo tuyển quốc gia.

Max Meyer
 
 

Bruma (Bồ Đào Nha)

Tiền đạo 22 tuổi ghi ba bàn tại giải năm nay, dù Bồ Đào Nha không vượt qua nổi vòng bảng. Bruma, chơi tốt ở vị trí trung phong hay đá cánh, vừa đầu quân cho RB Leipzig.

Bruma
 
 
Kim Nông