10 ngôi sao nước ngoài thất bại khi đến Ngoại hạng Anh

Trước Bastian Schweinsteiger, nhiều ngôi sao từng đến rồi ra đi trong ngậm ngùi sau khi thử sức trong môi trường bóng đá Anh.

George Weah (Chelsea, Man City)

Weah đoạt Quả Bóng Vàng 1995 nhưng năm năm sau mới đến Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 34, anh vẫn nhận được kỳ vọng lớn bởi danh tiếng tạo ra trước đó. Sáu tháng thi đấu tại Chelsea theo dạng cho mượn từ AC Milan, Weah ghi bàn ở trận ra mắt gặp Tottenham và đóng góp vào chiến thắng ở chung kết Cup FA. Tuy nhiên, đó là những điểm sáng hiếm hoi và HLV Gianluca Vialli quyết định không ký hợp đồng dài hạn với anh. Weah chuyển đến Man City, hưởng lương cao nhất đội nhưng không có mối quan hệ tốt với HLV Joe Royle và phải chuyển đi sau đó.

Paulo Futre (West Ham)

HLV của West Ham khi đó, Harry Redknapp, cho rằng Futre nằm trong 10 cầu thủ giỏi nhất ông từng chứng kiến. Cầu thủ người Bồ Đào Nha từng khoác áo Porto, Atletico Madrid, Marseille và AC Milan. Futre từ chối thi đấu cho đến khi được trao áo số 10, thay vì số 16 như quyết định của CLB. Anh chỉ có chín lần khoác áo West Ham trước khi trở về khoác áo Atletico.

Mario Jardel (Bolton Wanderers)

Tiền đạo người Brazil đến Bolton với kỳ vọng lớn sau khi đạt thành tích ghi bàn đáng nể tại Porto (168 pha lập công sau 161 lần ra sân), Galatasaray và Sporting Lisbon, trong đó có hai năm là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại các giải châu Âu. Vì những lùm xùm ngoài sân cỏ, Sporting quyết định bán Jardel cho Bolton với mức giá gây bất ngờ là 1,87 triệu đôla. Tuy nhiên, trong khi Sam Allardyce đã làm rất tốt để duy trì phong độ của các ngôi sao luống tuổi như Jay Jay Okocha hay Ivan Campo, điều đó đã không xảy ra với Jardel. Tiền đạo này chỉ ghi được ba bàn, cả ba đều ở Cup Liên đoàn, sau 12 lần ra sân và gặp vấn đề về cân nặng.

Fernando Morientes (Liverpool)

Sau nhiều năm khoác áo Real Madrid, xích mích với đội bóng Tây Ban Nha khiến Morientes được đem cho Monaco mượn. Anh thi đấu thành công tại Pháp, giúp Monaco vào đến chung kết Champions League 2004. Sáu tháng sau, Liverpool bỏ ra 7,86 triệu đôla để chiêu mộ Morientes. Tuy nhiên, kỳ vọng của Rafa Benitez dành cho Morientes không được đáp ứng khi anh chỉ ghi 12 bàn trong 18 tháng ở sân Anfield.

Juan Sebastian Veron (Man Utd, Chelsea)

Man Utd và Chelsea lần lượt chi 35 triệu và 18,7 triệu đôla cho Veron. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina chưa bao giờ tái hiện những tinh hoa của anh khi còn chơi tại Serie A. Veron đến Man Utd vào năm 2001 rồi hai năm sau chuyển sang Chelsea. Đến thời điểm này, ở tuổi 42, Veron vẫn đang thi đấu cho Estudiantes.

Robinho (Man City)

Tiền đạo người Brazil là nằm trong lứa ngôi sao đầu tiên đến sân Etihad sau khi Man City đổi đời nhờ tiền của các tỷ phú. Anh chuyển đến từ Real với mức giá 40,5 triệu đôla. Dù đứng thứ tư trong cuộc đua Giày Vàng trong mùa giải đầu tiên tại Anh, phong độ của Robinho ngày càng tệ. Anh được đem cho Santos mượn rồi bán đứt cho AC Milan.

Andriy Shevchenko (Chelsea)

Mourinho đã nói: "Hôm nay là ngày giấc mơ thành hiện thực" khi Shevchenko chuyển đến sân Stamford Bridge vào năm 2006 với giá 38 triệu đôla. Tuy nhiên, Quả Bóng Vàng 2004 không thể thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh. Các CĐV Chelsea không được thấy những bước chạy thần tốc, sức mạnh và những pha dứt điểm thần sầu của chân sút người Ukraine như thời ở AC Milan. Shevchenko chỉ có chín bàn cho Chelsea (trong 48 trận), tức là mỗi lần lập công của anh đáng giá 4,24 triệu đôla.

Radamel Falcao (Man Utd, Chelsea)

Falcao là ngôi sao gốc Nam Mỹ tiếp theo thất bại khi đến Anh. Tiền đạo người Colombia chỉ ghi bốn bàn cho Man Utd và một bàn cho Chelsea trong khoảng thời gian thi đấu tại đây theo dạng cho mượn từ Monaco. Falcao chỉ còn là cái bóng của chính anh thời còn khoác áo Porto và Atletico Madrid. "Mãnh hổ" vật lộn với chấn thương và tỏ ra vô hại với hàng thủ đối phương mỗi lần ra sân. Tuy nhiên, sau khi trở lại Monaco ở mùa giải năm nay, Falcao đã lấy lại phong độ và chọc thủng lưới cả Tottenham lẫn Man City.

Angel Di Maria (Man Utd)

Man Utd phá kỷ lục chuyển nhượng của các CLB Anh khi bỏ ra 75 triệu đôla để chiêu mộ Di Maria. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina thi đấu chật vật trong thời gian ở Old Trafford. Sau hai bàn thắng và hai pha kiến tạo trong bốn trận đầu tiên, cựu tiền vệ Real Madrid thi đấu mờ nhạt từ tháng 10/2014 và chuyển đến PSG vào hè 2015. Dấu ấn cuối cùng của Di Maria tại Man Utd là chiếc thẻ đỏ trong trận thua Arsenal ở tứ kết Cup FA.

Bastian Schweinsteiger (Man Utd)

Hình ảnh của thủ quân đội tuyển Đức và một tiền vệ ngôi sao tại Bayern Munich chưa từng được Schweinsteiger tái hiện tại sân Old Trafford. Anh được Louis Van Gaal đưa về vào năm 2015 và chỉ ra sân 35 lần. Khi Jose Mourinho lên nắm quyền, ông quyết định loại Schweinsteiger khỏi đội một để nhường chỗ cho cầu thủ khác. Điều này khiến tiền vệ người Đức trải qua nhiều tháng không thi đấu và thậm chí không được tập với đội một. Mới đây Schweini đã chuyển sang chơi cho đội bóng Chicago Fire của Mỹ.

Di Khánh (theo DailyMail)