Có lẽ cũng là hơi vô duyên khi nhắc lại chuyện đau lòng của người khác, nhưng chị muốn em nhìn nhận lại những việc làm của em để rút ra những bài học sau này. Bi kịch của em trong quá khứ có một phần không nhỏ do em tạo ra, chứ đừng đổ cho bà mẹ chồng hay em chồng.
>Bên tình, bên nghĩa tôi biết chọn thế nào?
Điều quan trọng ở đây là với người này tôi nghĩ cuộc đời bạn cũng như con bạn được che chở, bao bọc an toàn và tràn đầy tình thương yêu. Đây có lẽ là người đàn ông có lòng thương người, nhưng vì rụt rè nhút nhát mà lên tiếng sau người kia. (Nguyen Doan Van)
>Bên tình, bên nghĩa tôi biết chọn thế nào?
Là một người đàn ông, không ai muốn người ta lấy mình vì mình giúp đỡ họ đâu, họ cần tình yêu. Và tôi nghĩ chú là người tốt, rất tốt, vì vậy nếu chú biết chị có một tình yêu và có một gia đình hạnh phúc thì chú cũng sẽ rất vui mừng. (Vu Thai Hoai)
>Bên tình, bên nghĩa tôi biết chọn thế nào?
Nếu là tôi, tôi sẽ chọn tình yêu vì tôi có thể quyết định tất cả, nghĩa kia tôi sẽ trả bằng cách khác. Còn Phương thì tôi nghĩ khác, bạn cần một chỗ dựa, nó quan trọng chẳng kém tình yêu. (Duc Vu)
>Bên tình, bên nghĩa tôi biết chọn thế nào?
Việc thổ lộ tình yêu của chú là để cho chị biết tình cảm của chú, và nếu không thể đáp lại, chị hãy sống cho hạnh phúc. Chị hãy nói chuyện với chú về tình cảm thật của chị. Người càng yêu mình thì càng sẽ cho mình được tự do là mình.
>Bên tình, bên nghĩa tôi biết chọn thế nào?
Em sẽ không bao giờ chọn hôn nhân không có tình yêu mà chỉ có tình thương. Bởi như vậy sẽ rất khổ. Trả ơn có nhiều cách, không cần phải lấy cả cuộc đời và đứa con của mình để trả. Em mong chị suy nghĩ kỹ, mạnh mẽ và tự tin lên. (Huong Binh)
>Bên tình, bên nghĩa tôi biết chọn thế nào?
Đối với tôi chú là người cha, người đã sinh ra tôi lần nữa. Còn anh là người đưa đến cho tôi cuộc sống mới không còn nước mắt, ở bên anh tôi thấy được che chở. Nhưng chẳng lẽ tôi sẽ lấy anh mà để cho người tôi tôn kính nhất phải đau khổ? (Phương)