Thứ ba, 19/3/2024
Thứ tư, 6/8/2014, 14:21 (GMT+7)

Người dân Ukraine cực khổ trong hầm trú bom

Hàng nghìn người dân Donetsk và Lugansk sống thiếu thốn và không thể ngủ yên giấc trong hầm trú ẩn, khi bên ngoài bom đạn không ngừng dội xuống.

Người dân địa phương ngồi cạnh cửa hầm tránh bom, tranh thủ hít chút khí trời trong khoảng thời gian ngừng bắn hiếm hoi ở quận Petrovsky, thành phố Donnetsk, miền đông Ukraine hôm qua. Cuộc giao tranh giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai hôm 4/8 khiến 9 dân thường thiệt mạng, đẩy thành phố Petrovsky vào cảnh không dầu, điện, nước, sóng điện thoại. Ảnh: AFP

Bà Galina Dudkina (phải) đang đọc thơ động viên người hàng xóm dưới ánh đèn pin gần cổng vào hầm tránh bom ở Petrovsky. "Chúng tôi còn phải hứng chịu bao nhiêu bom đạn và tên lửa nữa? Phố xá hoang tàn, chó mèo gào khóc sau lưng chúng tôi", bà giận dữ. Ảnh: AFP

Người phụ nữ này không ngủ nổi bởi bên ngoài ầm ầm tiếng bom đạn trong cuộc giao tranh giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai hôm 4/8. Lực lượng nổi dậy cáo buộc Kiev ném bom chống lại Donetsk, trong khi chính quyền từ chối việc sử dụng pháo binh ném bom vào khu dân cư. Dẫu sao, nhiều người Donetsk vẫn hy vọng hầm trú ẩn sẽ giữ mạng sống cho họ. Ảnh: AFP

Đôi vợ chồng này quấn mình trong những tấm chăn rách, cố ru mình vào giấc ngủ. Một số khác thì rầu rĩ đọc báo để giết thời gian, hoặc bàn luận về người phải chịu trách nhiệm trong các cuộc ném bom. Ảnh: AFP

Một em bé vùng Slovyansk bịt tai khi nghe tiếng bom chát chúa dội xuống bên ngoài hầm. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công phá vỡ căn cứ của quân nổi dậy tại rìa làng Semenovka, phía đông Slovyansk, một thành phố miền đông Ukraine hôm 3/6. Ảnh: AP

Người dân Lugansk đang kiểm tra hệ thống điện trong căn hầm. Căn hầm này được xây dựng từ thời Liên Xô, nay là nơi trú ẩn của cư dân Lugansk khỏi pháo kích của quân đội Kiev. Ảnh: Reuters

Ông Dubinin, một người dân địa phương bước vào hầm trú của mình ở Lugansk. Căn phòng không có nước, chăn đệm cũng là đồ cũ được người dân tận dụng. Cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine đã khiến ít nhất 1.129 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và phải trốn chạy tị nạn sang Nga. Ảnh: Reuters

Hồng Hạnh