Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 19/6/2015, 19:00 (GMT+7)

Gia tài đồ sộ của tỷ phú Mỹ tranh cử tổng thống

"Tôi cực kỳ giàu", tỷ phú Donald Trump nói đầy tự tin khi tuyên bố tranh cử tổng thống. Có thể dễ dàng thấy khối tài sản khổng lồ của ông qua những siêu xe, biệt thự nguy nga, và máy bay riêng có nội thất dát vàng.

Tỷ phú tuyên bố tranh cử để 'hồi sinh giấc mơ Mỹ đã chết'
 
 

Phần lớn thời gian Donald Trump ở tại tòa tháp 68 tầng mang tên ông trên Fifth Avenue. Ông sống tại căn hộ penthouse của tòa nhà. Ảnh: Trump

Căn hộ penthouse của Trump có cửa dát vàng và kim cương và một đài phun nước trong nhà. Tường trần được vẽ tranh và trang trí bằng đèn chùm lộng lẫy. Ảnh: Timefordeco

Khi chán ở căn hộ tại New York, Trump lên chiếc Boeing 757 riêng trị giá 100 triệu USD để đến một trong những biệt thự khác của mình. Ảnh: Trump

Thậm chí dây bảo hiểm trên máy bay cũng được mạ vàng 24 carat. Ảnh: Trump

Phòng ngủ của Trump trên máy bay. Gối và ghế trên máy bay được thêu gia huy của gia đình ông. Ảnh: Trump

Năm 1985, Trump mua khu bất động sản Mar-a-Lago ở Palm Beach với giá 10 triệu USD và biến nó thành một câu lạc bộ tư. Ảnh: Business Insider

Biệt thự được xây dựng vào năm 1924. Trump đã sống tại đây 10 năm trước khi biến nó thành câu lạc bộ tư. Ảnh: Mar-a-Lago

Khu biệt thự có 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm, 12 lò sưởi, và ba hầm trú bom. Con trai của tỷ phú, Donald Trump Jr., đã tổ chức đám cưới tại đây năm 2015. Ảnh: Business Insider

Năm 1995, Trump mua khu bất động sản Seven Springs tại Bedford, New York. Biệt thự làm bằng đá và kính rộng hơn 3.600 m2 trở thành nơi nghỉ dưỡng ngoại ô cho ông cùng người vợ Melania, và con trai của họ, Barron. Ảnh: NYTimes

Trump đã chi 750.000 USD để thiết kế lại chiếc trực thăng riêng Sikorsky S-76. Ảnh: doonks.com

Trump sở hữu nhiều siêu xe, trong đó có chiếc Lamborghini Diablo 1997 trị giá khoảng 280.000 USD. Ảnh: luxurybranded

Chiếc xe dát vàng 24 karat được thiết kế riêng cho Trump. Ảnh: Born Rich

Năm 2011, Trump mua lại khu bất động sản Charlottesville, Virginia, của Patricia Kluge, vợ cũ của người từng giàu nhất nước Mỹ John Kluge. Ông trả 6,5 triệu USD cho dinh thự rộng hơn 2.100 m2, sau khi mua vườn nho và nhà máy sản xuất rượu vang tại đây với giá 6,2 triệu USD. Khu biệt thự có 45 phòng, một rạp hát, một chuồng ngựa, một nhà kính, và một nhà riêng cho khách. Ảnh: AP

Theo một số nguồn tin, Trump đã bán hoặc cho con trai của mình là Eric (trong ảnh) vườn nho ở Virginia. Một điều thú vị về Donald Trump là ông không uống rượu. "Tôi không uống rượu, việc đó đối với tôi rất dễ dàng", Trump nói với tạp chí Forbes. Ông kể lại rằng anh trai ông, Fred đã chết vì nghiện rượu. "Tôi từng nói tôi không uống rượu vì Fred. Tôi sẽ không bao giờ uống". Ảnh: Trump Winery

Phương Vũ (theo Business Insider)