Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 22/9/2015, 12:11 (GMT+7)

Ba nàng công chúa của Nhật Bản

Ba người cháu gái của Nhật hoàng Akihito đều tài năng, giỏi giang và có lối sống giản dị.

Công chúa Aiko, sinh năm 2001, là con duy nhất của Thái tử Naruhito và Công nương Masako. Năm 2010, công chúa Aiko từng phải dừng đi học một thời gian vì bị bạn cùng lớp bắt nạt. Sau đó, công nương Masako đã "hộ tống" con gái đến lớp. Ảnh: Reuters

Sở thích của Aiko là viết chữ Kanji, thư pháp, nhảy dây, chơi piano, violin, và làm thơ. Năm 2014, cô và cha biểu diễn trong một dàn nhạc giao hưởng tại đại học Gakushuin. Ảnh: Royalista

Công chúa hiện là học sinh trường trung học Gakushuin. Hàng ngày, Aiko được cha đưa đi học nhưng phải dừng tại nơi cách trường 200 m rồi đi bộ vào trong. Thái tử cho rằng điều này sẽ giúp Aiko ít gây sự chú ý hơn. Ảnh: Japan Times

Công chúa Mako (ngoài cùng bên trái) sinh năm 1991, là con gái lớn của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Kể từ khi xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp trong đồng phục thủy thủ năm 2004, cô đã có rất nhiều người hâm mộ. Họ thường bày tỏ sự yêu thích bằng cách vẽ tranh cô như nhân vật hoạt hình. Ảnh: Japan Times

Mako tốt nghiệp trường Nghệ thuật Tự do, Đại học Thiên chúa Quốc tế tháng 3/2014. Công chúa từng học tiếng Anh tại Đại học Dublin, Ireland, năm 2010 và Đại học Edinburgh, Scotland, năm 2012. Cô có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu giống như mẹ mình, người quan tâm đến cộng đồng khiếm thính. Ảnh: Royalista

Tháng 9/2014, Mako bắt đầu học thạc sĩ tại Đại học Leicester, Anh. Mako có lối sống giản dị và luôn giữ bí mật về thân phận quyền quý. Chỉ có du học sinh Nhật biết cô là công chúa. Giáo sư Simon Knell, giám sát khóa học của Mako, cho biết cô rất khiêm tốn và tốt bụng. Ảnh: Zuma Press

 

Công chúa Kako, sinh năm 1994, là con gái thứ hai của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko. Công chúa tham gia trượt băng nghệ thuật từ khi còn học tiểu học. Năm 2007, cô tham gia cuộc thi trượt băng mùa xuân do Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Nhật Bản tổ chức và đứng đầu bảng Shinjuku. Ảnh: Rocket News

Hồi tháng 6, công chúa lần đầu tiên xuất hiện một mình trước công chúng khi đến thăm lăng Thiên hoàng Antoku tại đền Akama, Yamaguchi. Ngoại hình xinh đẹp và thanh lịch của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Ảnh: Asahi Shimbun

Đám đông đã tụ tập trước đền để ngắm nhìn công chúa. Họ mô tả công chúa là "cực kỳ dễ thương", "xinh đẹp" và "giống như một nữ thần". Kako khá cởi mở. "Khiếm khuyết lớn nhất của tôi là nóng tính giống cha. Ở nhà, tôi thường hay tranh cãi với mọi người vì những chuyện nhỏ nhặt", cô nói. Ảnh: Twitter

Công chúa Kako từng học tiếng Anh tại Đại học Trinity ở Dublin, Ireland. Cô hiện là sinh viên Đại học Thiên chúa Quốc tế, cùng trường với chị mình. Sau trận động đất và sóng thần lớn ở Nhật Bản tháng 3/2011, công chúa Mako và Kako đến các khu vực bị ảnh hưởng và làm tình nguyện viên để hỗ trợ nỗ lực giải quyết hậu quả thiên tai. Ảnh: AP

Phương Vũ