Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 6/4/2016, 17:57 (GMT+7)

Nụ cười thường trực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Dành nhiều thời gian trò chuyện với người kế nhiệm và các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn thể hiện tâm trạng thoải mái tại kỳ họp cuối cùng sau gần 10 năm điều hành đất nước.

Chiều 6/4, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong khi chờ Ban Kiểm phiếu làm việc, Thủ tướng ngồi tại chỗ nghỉ giải lao cùng nhiều đại biểu.

Ông có nhiều thời gian trò chuyện cùng người được đề cử kế nhiệm ông, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, bên hành lang nghị trường, ông vui vẻ khi gặp phóng viên.

"Những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chỉ ra có phần trách nhiệm của tôi trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm chính trị trên cương vị người đứng đầu Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp. Đây cũng chính là những trăn trở, day dứt nhất của tôi", Thủ tướng nói trên Tuổi trẻ.

Ông và các đại biểu khác có chung nhiều mối quan tâm, chia sẻ nhiều câu chuyện trong các giờ nghỉ.

Trước ống kính, ông luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Bước lên bục nhận hoa, ông bắt chặt tay nữ Chủ tịch Quốc hội thay cho lời từ biệt.

Cùng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Kết thúc ngày làm việc 6/4, ông cùng trợ lý rời Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duy trì nhiệm vụ đến khi Quốc hội bầu được người thay thế vào sáng mai 7/4.

Giang Huy - Hoàng Thuỳ