Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 12/8/2017, 14:49 (GMT+7)

Những phụ nữ dầm mình bắt ngao ở phá Tam Giang

Dưới ánh nắng gay gắt, những người phụ nữ xứ Huế vẫn miệt mài dầm mình ở đầm phá Tam Giang để mưu sinh.

Phụ nữ kéo thùng xốp "bắt trìa" ở phá Tam Giang
 
 

 

Mỗi ngày có hàng chục phụ nữ dầm mình trong nước lợ phá Tam Giang, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) để bắt ngao - người dân địa phương gọi là "dậm trìa".

Những người làm nghề bắt ngao thường có đôi bàn tay nứt nẻ do phải ngâm nhiều giờ dưới nước.

Thùng xốp được những người phụ nữ bắt ngao mang theo để đựng "trìa".

Công việc bắt "trìa" trên phá Tam Giang bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến trưa hoặc chiều. Những người phụ nữ luôn mang theo nước uống bên mình để chống chọi với cái nắng gay gắt.

Bà Tô Thị Lành (73 tuổi, thị trấn Sịa) cho biết, trung bình một ngày bà bắt khoảng 45 kg trìa để bán cho thương lái. Với giá 1.500 đồng mỗi kg, một ngày bà kiếm được khoảng 100.000 đồng.

Gặp những lúc nước đục, người phụ nữ dùng chân dậm vào đất để phát hiện ngao.

Đây là công việc cho nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình ở địa phương; họ thường đi làm theo nhóm từ 5-6 người.

Võ Thạnh