Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 11/8/2016, 10:25 (GMT+7)

Nhiều cây xanh ở phố lớn Thanh Hóa chết khô, nghi bị đầu độc

Hàng cây bằng lăng cả chục năm tuổi trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi (Thanh Hóa) đột ngột chết, thân cây có dấu vết phá hoại.

Hàng cây bằng lăng được trồng lấy bóng mát trên đại lộ Lê Lợi - con đường huyết mạch và là tuyến đường đẹp nhất TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bỗng dưng chết khô trong khi nhiều cây khác cạnh đó vẫn xanh tốt. Số cây chết nằm ở đoạn trước một siêu thị điện máy lớn.

Cơ quan chức năng kiểm đếm, có 7 cây bằng lăng gần chục năm tuổi (cao 4-5 m; cây nhỏ nhất đường kính khoảng 20 cm, lớn nhất hơn 30 cm) đã chết hoàn toàn, không có khả năng phục hồi.

"Những cây này có biểu hiện khô héo, rụng lá từ đầu mùa hè, sau đó đồng loạt chết. Trước đây, số cây bằng lăng này tỏa bóng mát và hoa rất đẹp", một người bán trà đá gần đó nói.

Người dân nghi ngờ kẻ xấu cố tình phá hoại khi dưới gốc cây bốc lên mùi xăng dầu nồng nặc cùng một loại chất thải màu đen, sánh đặc. 

Thân cây có vết dao chém nham nhở. "Đây rõ ràng là dấu vết của ai đó cố tình chặt phá và dùng hóa chất đầu độc cây xanh", anh Xuân Tùng, một người dân nói.

Quả bằng lăng héo khô nằm lại trên những chiếc cành cong queo, cách hàng bằng lăng khoảng 3m, hàng cau cảnh vẫn xanh tốt.

"Số cây bằng lăng đều khoảng chục năm tuổi, chết là bất thường", ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật vật tư (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa) nói và cho hay, Công ty đã báo cáo vụ việc lên UBND thành phố.

Những cây xanh đối diện bên đường vẫn sinh trưởng xanh tốt. Nhận định "cây chết có thể do bị đổ dầu thải, nước sôi, đào đất cắt rễ và nhiều cách khác", ông Tuấn cho hay thành phố sẽ mời công an vào cuộc điều tra kẻ phá hoại số cây này.

Lê Hoàng