Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 1/8/2017, 13:55 (GMT+7)

Người Sài Gòn khiêng đồ tháo chạy khi công ty nhựa cháy ngùn ngụt

Trong khi 250 cảnh sát nỗ lực ngăn lửa từ xưởng nhựa sang khu dân cư ở Bình Chánh, hàng trăm người ôm đồ tháo chạy.

Xưởng nhựa của Công ty Tuấn Thông trên đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh, bốc cháy dữ dội rạng sáng 1/8. Cột khói cao hàng trăm mét, có thể nhìn thấy từ khoảng cách 10 km.

Lửa có chiều hướng lan sang kho dầu của xưởng, nằm sát khu dân cư có 50 căn nhà, bùng lên dữ dội. Gần 250 cảnh sát chia làm nhiều mũi, trong đó rất đông chiến sĩ trèo lên mái tôn nhà dân, đu bám mọi chỗ... phun nước cô lập đám cháy.

Sự việc khiến người dân hoảng loạn, huy động nhau khiêng đồ đạc tháo chạy khỏi nhà vì sợ cháy lan.

"Chưa bao giờ chúng tôi thấy cháy dữ dội mà lâu đến vậy. Nhìn khói lửa ngút trời mới thấy con người mình bé nhỏ quá. Tôi thấy thương mấy chú cảnh sát cứu hỏa phải xông vào chỗ nguy hiểm trong khi người dân tháo chạy hết trơn", chị Tú Oanh - nhà sát vách xưởng nhựa - cho biết.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Bên đống đồ của gia đình, gương mặt chị Ba Thanh (35 tuổi) lộ vẻ thất thần. "Cầu mong không có ai bị gì, mong mấy chú cảnh sát sớm dập tắt hỏa hoạn", chị nói.

Xe máy, bàn thờ, tivi, tủ lạnh... của người dân được chuyển hết ra bãi đất trống cạnh đó.

"Sáng nay tôi báo công ty xin nghỉ để ở nhà cứu đồ đạc. Chưa bao giờ thấy đám cháy lớn thế này", anh Tuấn Hữu thuê trọ tại khu vực cho hay.

Lãnh đạo UBND TP HCM và Giám đốc Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa. Các chiến sĩ và 45 xe cứu hỏa bao vây nhà xưởng từ nhiều hướng, phun nước liên tục.

Sau hơn năm giờ cháy ngùn ngụt, lửa được khống chế nhưng hơn 4.000 m2 nhà xưởng (trong tổng số 6.300 m2) đã bị thiêu rụi.

Theo Thượng tá Đỗ Văn Kháng (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh), xưởng chứa hơn 15 tấn keo, 200 tấm mút cao su nên lửa phát triển nhanh và bùng phát mạnh.

Điều may mắn nhất là cảnh sát đã kịp thời khống chế lửa, bảo vệ được kho dầu cùng một kho bình khí nén, gas của công ty.

Có 2 nhà dân bị ảnh hưởng do nhiệt từ đám cháy nhưng mức độ thiệt hại nhẹ.

"Các chiến sĩ phải đeo bám, bò trườn trên mái nhà phun nước. Ở vòng ngoài, anh em lặn ngụp dưới kênh đen gần đó lấy nước dập đám cháy", ông Kháng nói.

Duy Trần