Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 11/11/2016, 08:01 (GMT+7)

Người dân co ro trong đợt rét đầu tiên ở Hà Nội

Áo rét, chăn len đắt hàng như tôm tươi, quán nướng tấp nập khách hàng, người vô gia cư co ro thức trắng đêm trong đợt rét đầu mùa đông năm nay.

Nhiệt độ Hà Nội đột ngột xuống thấp 14 độ C, nhiều người không kịp trở tay, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh. Ven đường vành đai 3, những chiếc áo gió giá chỉ hơn 100.000 bán đắt như tôm tươi. 

Cách đó không xa, chủ sạp hàng bán chăn trải sản phẩm ra vỉa hè để quảng cáo đến khách hàng.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống từ đêm 9/11 và tăng cường liên tục đến rạng sáng 11/11 mang đến cảm giác lạnh nhất từ đầu đông đến nay.

Hàng quán bán đồ ăn đêm nóng hổi, khói nghi ngút thu hút khách.

"Thời tiết càng lạnh càng bán đắt hàng, mỗi buổi tối ngồi 4 tiếng cũng kiếm gần 500.000 đồng", chị Tâm bán ngô khoai nướng trên cầu Long Biên chia sẻ.

Phố Mã Mây, khách du lịch nước ngoài chọn mua cho mình chiếc áo ấm.

Chủ gian hàng bán rau củ quả tại chợ đêm Long Biên co mình tránh rét. 12h đêm những ngày rét ngọt, chợ vắng vẻ hơn bình thường.

Những đống lửa nhỏ liên tục cháy để xua tan giá lạnh.

Phố Tràng Thi, đường Yên Phụ rất nhiều người vô gia cư nằm ngủ trên vỉa hè.

Cụ bà không có mảnh chăn đắp ngồi thu mình lúc 2h sáng 11/11 trước một cửa hàng để tránh sương gió.

Thềm nhà vệ sinh bến xe buýt Yên Phụ, một người vô gia cư trùm kín chăn, bịt khẩu trang để có giấc ngủ ngon.

Chiếc lều tạm phủ bạt, chằng chống bằng thanh tre mang đến giấc ngủ cho cụ già trong vườn cây sát đường dẫn lên cầu Long Biên. Cơ quan khí tượng dự báo, từ hôm nay nhiệt độ sẽ tăng dần.

Ngọc Thành