Thứ sáu, 10/5/2024
Thứ năm, 8/5/2014, 14:18 (GMT+7)

Hàng nghìn người xem nghi thức Tắm Phật

Tượng Phật sơ sinh được các sư thầy dội nước tinh khiết để tẩy trừ sự ô nhiễm nơi thân Phật, cũng như thân mình, trong ngày khai mạc Lễ Phật đản Vesak 2014.

Chiều qua và sáng sớm nay, hàng nghìn Phật tử đã đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) dự khai mạc Đại lễ Phật đản 2014.

Các hành lang, lối đi trong khu vực diễn ra sự kiện chính đều kín người qua lại.

Điện Quan Âm không còn chỗ trống. Cô Nguyễn Thị Năm (Thái Bình) chia sẻ được niệm phật, nghe giảng đạo giúp cô cảm thấy bình an, thư thái, đây là sự kiện Phật giáo lớn, cô rất vui khi có thể tới đây tham dự.

Từ 8h sáng, sân điện Thích Ca diễn ra nghi thức Mộc Dục (Tắm Phật).

Hàng nghìn người dân ngồi trong nắng nóng liên tục niệm Phật cầu bình an.

 

Thượng tọa Thích Thanh Nhã chủ trì nghi thức Tắm Phật.

Khoảng 2.000 tình nguyện viên là những tăng ni, cư sĩ và các bạn trẻ từ khắp nơi trên cả nước đã góp phần giúp nghi thức diễn ra suôn sẻ và trang trọng.

Hơn 11h, nghi thức Tắm Phật mới chính thức diễn ra. Tượng Phật được các sư thầy dội nước lá sen từ vai xuống. Lễ tắm Phật bắt nguồn từ sự tích đức Phật đản sinh, tương truyền có chín vị rồng tới phun nước tắm rửa cho Ngài. Cùng với nước là hương hoa từ trời rơi xuống làm thanh tịnh thân Phật. Về sau ở Ấn Ðộ, các tự viện thường để tượng một vị Phật sơ sinh, mỗi ngày người mộ đạo có thể tới viếng chùa và lấy nước rưới lên mình Phật như một hành động tẩy trừ sự ô nhiễm nơi thân Phật, cũng như thân mình.

Sau khi nghi lễ Tắm Phật, 2.258 quả bóng bay và 258 chú chim bồ câu được thả lên trời. Chia sẻ ý nghĩa về của hành động này, bà Hoàng Lan Hương (Hà Nội) cho rằng: "phóng sinh là một việc làm tốt đẹp, làm điều tốt chúng ta sẽ nhận lại được điều tốt".

Một nhà sư tới từ Hải Phòng cho biết công đức phóng sinh khiến cho mọi sự tàn bạo trong xã hội được tiêu trừ, tuần hoàn tăng trưởng, đất nước an lành, nhân dân thịnh vượng, vạn vật muôn loài trong trời đất đều được vui thú hồn nhiên, hưởng trọn tuổi đời.

Khuôn viên chùa Bái Đính ngập tràn màu sắc bóng bay và sự hoan hỉ của tăng ni, cư sĩ có mặt.

Mai Uyên