Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 5/1/2015, 11:42 (GMT+7)

Hà Nội trong sương mù dày đặc

9h sáng ngày đầu tuần, đường phố Hà Nội chìm trong sương khiến ôtô, xe máy phải bật đèn và đi chậm vì tầm nhìn hạn chế.

Sáng đầu tuần trở lại làm việc, nhiều người đi đường ngỡ ngàng khi đã hơn 8h mà trời vẫn tối sầm.

Tòa nhà cao thứ nhì Hà Nội, cạnh ngã tư Kim Mã - Liễu Giai (Ba Đình) bị sương quây kín.

Biển báo đặt tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai hiển thị độ ẩm 85%.

Từ quán cà phê trên tòa nhà hàm cá mập, một phần Hồ Gươm như biến mất.

Tháp rùa mờ ảo lúc 9h sáng.

Cầu Chương Dương không còn được nhìn thấy từ bãi giữa sông Hồng cách vài trăm mét.

Hiện tượng này được cơ quan khí tượng lý giải do không khí lạnh biến tính lệch đông.

9h sáng, trời không mưa nhưng một số chủ phương tiện qua lại cầu Nhật Tân phải mặc áo mưa và bật đèn xe. 

Các phương tiện giao thông di chuyển trên đường Tây Sơn chậm hơn thường ngày vì tầm nhìn hạn chế.

Bờ đối điện của Hồ Trúc Bạch chỉ còn mờ ảo.

Quý Đoàn