Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 18/2/2017, 08:49 (GMT+7)

Hà Nội '60 ngày đêm huyết lệ'

Thủ đô đầu năm 1947 hoang tàn vì bom đạn nhưng quật cường, bất chấp mọi hy sinh "quyết không chịu làm nô lệ một lần nữa".

"Thủ đô 60 ngày đêm huyết lệ" là cách nói về cuộc chiến đấu 60 ngày đêm diễn ra vào cuối năm 1946 đầu 1947 tại Hà Nội - sự kiện mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc.

Những bức ảnh đang được giới thiệu đến công chúng Thủ đô vào ngày 17/2 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ (Hà Nội).

Các tác giả ảnh là Trần Văn Nhung (1905-1952), Trần Văn Vẻ (1930-1988) ngụ tại 71 Hàng Than và Nguyễn Duy Kiên (1911-1979) ngụ tại 65 Thuốc Bắc.

Nằm cạnh Toà án nên con đường này mang tên Rue Palaiss De Justice (1925) rồi Rue Paul simoni, từ tháng 12/1945 đổi thành phố Lê Chân. Sau trận chiến được dùng làm nơi quy tập những người chết trong chiến cuộc ở Hà Nội. Năm 1956, phố đổi tên là 19/12 (ngày Hà Nội mở đầu kháng chiến toàn quốc), nhưng người dân quen gọi là "Chợ âm phủ" do nguồn của nó. Nay phố được cải tạo vẫn mang tên 19/12, dự kiến trở thành phố sách.

Ảnh: Trần Văn Nhung/Trần Văn Vẻ.

Phố Hàng Đậu vắng vẻ sau trận chiến. Ảnh: Trần Văn Nhung/Trần Văn Vẻ.

Cầu Thê Húc bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Dấu tích trận ném bom của máy bay Pháp ở phố Lò Rèn, thời điểm diễn ra trận đánh trong chợ Đồng Xuân. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Ngã ba Bát Sứ-Bát Đàn. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Góc phố Hàng Gai-Hàng Đào. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Toà nhà Thương Bạc nơi thu thuế đầu cửa Ô Quan Chưởng (góc Hàng Chiếu). Ảnh: Trần Văn Nhung/Trần Văn Vẻ.

Phố Trần Nhật Duật, đoạn từ ngã ba Hàng Chiếu nhìn về phía cầu Long Biên. Ảnh: Trần Văn Nhung/Trần Văn Vẻ.

Trường "Ke" (Quai) còn có tên là Jean Dupuis, nay là trường Trần Nhật Duật nơi diễn ra những trận đánh ác liệt vào cuối năm 1946. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Góc phố Tô Tịch-Hàng Gai. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Hàng Thiếc nơi chịu sự tàn phá của máy bay Pháp. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Phố Hàng Da, nơi từng chịu những cuộc ném bom của Đồng Minh thời Nhật chiếm đóng, tiếp tục bị tàn phá trong cuộc chiến 60 ngày đêm. Ảnh: Nguyễn Duy Kiên.

Phố Hàng Giấy. Ảnh: Trần Văn Nhung/Trần Văn Vẻ.

Ngọc Thành