Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 8/2/2016, 21:27 (GMT+7)

Đền Ngọc Sơn chật cứng người đi lễ đầu năm

Mùng 1 Tết Bính Thân, hàng nghìn người dân thủ đô đến đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm) khiến cho nhà đền có lúc phải tạm thời đóng cửa.

Chiều mùng 1 Tết (8/2), rất đông người dân thủ đô đến đền Ngọc Sơn đi lễ đầu năm. Cầu Thê Húc dẫn từ bờ hồ Gươm sang đền luôn trong tình trạng chật kín người.

Do lượng người đến lễ quá đông, có lúc nhà đền phải đóng cửa chính để hạn chế người vào, chỉ mở cổng phụ cho người từ trong đi ra. Dưới cái nắng vàng ngày Tết, rất đông người dân đứng đợi trước cổng đền.

Bên trong cổng đền, nhân viên trông coi túc trực giữ cổng để chờ người bên trong ra bớt.

Sau mỗi lần đóng cửa khoảng 10 phút, khi lượng người bên trong đã giảm bớt, cánh cổng đền mới được mở ra. 

Phía bên trong, sân trước đền luôn có rất đông người làm lễ.

Đi lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới là thói quen, nét đẹp văn hóa đã có từ lâu của người Hà Nội.

Bên trong đền, khu vực chính điện khá hẹp, chen cứng người làm lễ. Một số nơi vẫn có tiền lẻ rải bừa bãi.

Bên cạnh những người đi lễ đền, vãn cảnh thanh lịch, vẫn có một số người cúng bái, cầu xin thái quá, thể hiện mê tín.

Người đi lễ đền Ngọc Sơn không quên ghé vào viếng thăm tiêu bản rùa hồ Gươm. Ngoài lý do thời tiết đẹp, nhân viên trông coi đền cho rằng việc con rùa hồ Gươm chết trước Tết cũng là lý do khiến số lượng người đến lễ đền ngày mùng 1 đột biến so với mọi năm.

Người dân ngoài đi lễ, vãn cảnh đền cũng tranh thủ xin chữ đầu năm.

Bên ngoài đền, các dịch vụ phục vụ du khách như chụp ảnh, bán bóng bay đã hoạt động dù mới là mùng 1 Tết. Lượng người đổ về khu vực hồ Gươm cũng khá đông.

Quý Đoàn