Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 16/9/2016, 07:48 (GMT+7)

Đêm trung thu rực sắc màu

Tối 15/9 (tức 15/8 âm lịch), lễ hội trung thu diễn ra đầy sắc màu trên khắp các con phố trung tâm Hà Nội.

Từ một tuần trước và tâm điểm là tối 15/9 (tức rằm tháng tám Âm lịch), các võ đường tổ chức nhiều đoàn múa lân, mưa sư tử đến tận nhà phục vụ các em nhỏ.

Đèn ông sao - đồ chơi truyền thống luôn nổi bật và không thể thiếu trong mâm cỗ ngày rằm tháng 8.

Em bé nước ngoài ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy những đồ chơi trung thu bày trên phố.

Bé Tùng được bố cõng trên vai dạo phố, đây là dịp duy nhất trong năm em có thể ngắm nhìn nhiều đồ chơi truyền thống mà bình thường ít thấy.

Phố Hàng Mã (còn được gọi là phố trung thu) tập trung đông các bạn trẻ đi chơi và mua sắm.

Đến 9h tối, dòng người nêm kín con phố Hàng Mã và những phố lân cận.

Đèn hình thù các nhân vật hoạt hình khá được yêu thích.

Một trong không nhiều quầy hàng chuyên bán những đồ chơi truyền thống như đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, trống ếch.

Bé Hương thích thú cầm trên tay chiếc đèn ông sao vừa được bố mua cho, chuẩn bị về nhà phá cỗ.

Đèn kéo quân, đèn cù, đèn lồng truyền thống gợi nhớ đến bản sắc của ngày tết trung thu từ nhiều thập kỷ trước.

Dù không phải ngày đi bộ, những ngả đường quanh hồ Hoàn Kiếm đông đúc đến nửa đêm.

Trẻ nhỏ thích thú đón trung thu trong sân đình
 
 

Trẻ em đón trung thu trong đình làng.

Giang Huy