Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 6/5/2015, 01:00 (GMT+7)

Dê chiến Hà Giang về Hà Nội đấu chọi

Lần đầu tiên dê chiến từ trên vùng núi đá Hà Giang theo chân ông chủ người H'Mông về Hà Nội tranh tài, đem đến những màn đấu sừng hấp dẫn khán giả thủ đô.

Hội chọi dê mới được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Hàng trăm người dân đã không ngại nắng nóng tụ về sới chọi dựng trên một quả đồi.

Tâm điểm cuộc đấu là những chú dê chiến sống trên núi đá Hoàng Su Phì (Hà Giang) với cặp sừng sắc nhọn.

Dê chiến đều là con đực do các ông chủ người H'Mông chăm sóc, huấn luyện nhiều năm, từng "chinh chiến" qua nhiều sới chọi ở vùng cao Tây Bắc. Trước khi bước vào trận đấu, cặp dê chọi được chủ cho giáp mặt ít phút.

Hai dê chọi lao bổ vào nhau ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu.

Dê chiến sử dụng cặp sừng to khỏe, sắc nhọn làm vũ khí.

Lần đầu tiên được chứng kiến dê chiến đấu sừng, khán giả thủ đô hào hứng quây kín sới chọi, chăm chú theo dõi màn đấu.

Một pha dê chọi dùng sừng móc ngược đối thủ.

Đòn đánh dũng mãnh nhất của dê chọi là cú rướn người lên cao rồi bổ sừng xuống đầu đối thủ.

Đòn bổ đầu của dê chọi thường tạo ra âm thanh chói tai khi hai cặp sừng va chạm mạnh.

Dê chọi rất lỳ đòn nên trận đấu thường kéo dài vài chục phút. Tuy nhiên, do quen thời tiết mát mẻ trên núi vùng cao, không chịu được thời tiết nóng bức ở Hà Nội nên dê mau xuống sức.

Mệt mỏi do không hợp thời tiết oi bức khiến tinh thần chiến đấu của dê chọi giảm sút. Có chú dê phải vất vả lắm mới đưa được vào sới chọi. Do tính chất "vui vẻ là chính, thắng thua không quan trọng" nên sự "lười biếng" của các "chiến binh" càng làm cho cuộc đấu thêm phần vui vẻ.

Con dê chiến thắng trong trận đấu. 

Quý Đoàn

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net