Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 29/4/2015, 00:36 (GMT+7)

Đà Nẵng rực sáng lung linh trong đêm pháo hoa

Hàng vạn người chen chân ngắm nhìn những màn pháo hoa tranh tài của đội Nam Phi, Mỹ và Việt Nam vào tối 28/4.

Tối 28/4, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã khai mạc với sự góp mặt của 5 đội gồm: Đà Nẵng (đại diện Việt Nam), Nam Phi, Mỹ, Autraslia và Ba Lan.

20h35, những loạt pháo đầu tiên của đội Nam Phi với chủ đề Bầu trời cầu vồng đã rực sáng trên sông Hàn. Năm nay, Ban tổ chức chọn lựa kỹ các đội tham dự nhằm đem đến thú vị cho cuộc thi.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá cao sự góp mặt của các đội với những màn tranh tài hấp dẫn, góp phần giúp Đà Nẵng thu hút khách du lịch.

Mỗi làn pháo bắn bắn lên đều được kết hợp với âm nhạc.

Gió nhẹ trong tối 28/4 thuận lợi cho việc quan sát pháo hoa.

Đội Mỹ trình diễn thứ hai với chủ đề Trọn vẹn tình yêu.

Các đội sử dụng cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Nếu như những người mất tiền mua vé được thưởng thức gần như trọn vẹn từng loạt pháo bắn lên từ mặt nước thì những người ở xa chỉ có thể nhìn thấy đợt pháo tầm cao.

Những làn pháo đa sắc màu lồng vào nhau khiến nhiều người xem không ngớt vỗ tay tán thưởng.

Pháo hoa nhìn từ cầu Rồng. Những đợt pháo của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) tranh tài ngang ngửa với đội với Mỹ và Nam Phi.

Theo ngành du lịch Đà Nẵng, dịp này ước tính khoảng 50.000 du khách đã đến Đà Nẵng chiêm ngưỡng "tiệc pháo hoa".

Tối 29/4, hai đội Ba Lan và Autraslia sẽ tiếp tục biểu diễn, sau đó Ban giám khảo sẽ chọn ra đội chiến thắng.

Những đợt pháo kết hợp với cảnh quan đô thị hai bên sông Hàn khiến Đà Nẵng càng lung linh lúc đêm về.

Nguyễn Đông