Thứ ba, 19/3/2024
Thứ tư, 26/7/2017, 00:00 (GMT+7)

Cuộc sống trong căn nhà 2 mét vuông giữa phố cổ Hà Nội

Người đàn ông 70 tuổi và con trai gần 30 tuổi sống trong căn nhà 2 mét vuông ở trung tâm Hà Nội.

Nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ ở phố Thuốc Bắc (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), có một căn hộ diện tích chỉ độ hơn 2m2. Đây là nơi sinh sống hơn 20 năm qua của cha con ông Chu Văn Cao (SN 1947).

Theo ông Cao, trước kia căn nhà có diện tích 16 m2 và có cả tầng gác, tuy nhiên người vợ của ông làm ăn thua lỗ, bỏ về quê để lại khoản nợ lớn nên ông đành bán gần hết căn nhà. 

"Hồi trước tôi có một cái tivi nhỏ, nhưng do chiếm nhiều diện tích và tốn điện nên đã bán", ông Cao nói.

 

Ông Cao thường mượn sách, báo về để đọc trong căn nhà nhỏ.

"Sở thích lớn nhất của tôi là đọc sách và tôi đọc nhiều loại sách khác nhau", ông chia sẻ.

 

Con trai của ông Cao năm nay gần 30 tuổi. Khi được hỏi có ý định thuê căn hộ rộng rãi hơn để hai cha con ở hay không, ông tâm sự: "Mỗi thế hệ có một cuộc đời riêng để sống. Hoàn cảnh của tôi chỉ có như vậy, từ nhỏ con tôi cũng đã hiểu rõ điều này".

"Tuy chỉ có 2 m2 nhưng khéo sắp xếp thì cũng đâu vào đó, chỉ cần gọn gàng là được", ông Cao nói.

Kệ để đồ duy nhất của hai cha con.

Căn hộ 2 m2 nằm trong một khu vực xây dựng lâu năm, cũ kỹ.

Mỗi sáng ông Cao đến quán cà phê của người bạn ở gần nhà để giúp việc, kiếm chút tiền công trang trải cuộc sống.

Theo một số hàng xóm của ông Cao, dù cuộc sống vất vả nhưng mọi người luôn thấy ông giữ thái độ lạc quan, vui vẻ.

"Ngày trước nhiều người còn khổ hơn tôi, nên tự tôi thấy cuộc sống của mình cũng bình thường ", ông Cao nói. 

Giang Huy