Thứ ba, 19/3/2024
Thứ sáu, 24/3/2017, 14:56 (GMT+7)

Bày hàng trên cây, trong hẻm thời dẹp vỉa hè ở Hà Nội

Dưa muối treo trên cây, "dắt" cá đi bán dạo, hàng ăn thu vào ngõ nhỏ... là những kiểu mưu sinh ở Hà Nội khi lực lượng chức năng đẩy mạnh việc lập lại trật tự đô thị.

Hai tuần qua, các lực lượng chức năng nhiều quận huyện ở Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị. Theo đó, các hộ kinh doanh, người bán rong không được bày hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trên phố Giảng Võ, các gánh hàng rong bán cơm nắm trước kia ngồi sát mép đường, nay đã chuyển hẳn vào sau vạch sơn để nhường đường cho người đi bộ.

Người phụ nữ 'dắt' cá đi bán dạo ở Hà Nội
 
 

Người phụ nữ dắt cá đi bán dạo ở ngõ nhỏ trên đường Yên Phụ (Ba Đình).

Xe đẩy bán bánh mỳ và quán nước "ẩn mình" sau nhà chờ xe buýt ở gần cổng Đại học Giao thông Vận tải. 

Người thợ sửa khóa trước đây ngồi sát mép đường thì nay ép vào hiên các nhà dân.

Chợ tạm trên vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật được thu gọn hơn.

 

Người đàn ông bán gà dạo ở chợ Châu Long (quận Ba Đình) giờ chỉ rao hàng trong các ngõ nhỏ của phường Nguyễn Trung Trực. 

Dưới khu nhà N6 khu Yên Hòa-Nhân Chính, người bán dưa muối treo hàng lên cây chờ khách.

Dẹp bớt bàn ghế, phông bạt, người bán hàng khô bày đồ trên bậc tam cấp của ngôi nhà ở đường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng).

Hàng bán xăng lẻ cũng "khiêm tốn" nép sát tường nhà thay vì đứng ở lề đường.

Một quán nước lùi vào ngõ ở phố Cát Linh và người dân tận dụng bức tường để treo đồ. 

Hàng ăn sáng trong một ngõ nhỏ trên đường Hàng Bông, con ngõ này có chiều rộng khoảng 80 cm, chỉ đủ kê một hàng ghế và dành phần còn lại cho các phương tiện giao thông.

Ngọc Thành