Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 21/5/2015, 17:45 (GMT+7)

3 căn nhà ở Sài Gòn cháy tan hoang

Thấy lửa bùng lên kèm khói mù mịt, nhiều người xông vào căn nhà trong hẻm nhỏ đưa mẹ con sản phụ cùng nhiều trẻ em ra ngoài trước khi đám cháy bao trùm.

14h30, ngọn lửa bùng lên tại căn nhà trong hẻm 104 Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM). Một nhóm người lao vào đưa mẹ con sản phụ và nhiều em nhỏ thoát ra ngoài. Mọi người cũng hô hào dập lửa, song bất thành.

Đám cháy lan nhanh sang hai căn bên cạnh. Cả khu vực rộng lớn khói mịt mùng khiến cả trăm cư dân phải bồng bế trẻ nhỏ, người già tháo chạy. Lực lượng công an địa phương được huy động, hướng dẫn mọi người di tản.

Hàng chục Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh với 7 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Quyên - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh - vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm nhỏ nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

"Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã phát triển mạnh. Lính cứu hỏa phải kéo vòi rồng vào sâu 150 m mới tiếp cận được. Anh em nhanh chóng cô lập không cho lửa lan sang những nhà bên cạnh", đại tá Quyên cho biết.

Hơn một giờ sau, lửa được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi toàn bộ 3 căn nhà, nhiều tài sản, vật dụng. 3 căn nhà khác cũng bị cháy xém.

"Tôi đang ở trên gác thì nghe 'cháy, cháy'. Vừa chạy xuống dưới đã thấy lửa táp gần tầng lầu nhà mình dù cách căn nhà phát hoả cả con hẻm", ông Phan sống gần hiện trường nói.

Người phụ nữ thẫn thờ nhìn tài sản của gia đình cháy thành tro. "Giờ gia đình tôi sống sao đây, tất cả đã bị cháy hết rồi", chị nói.

3 căn nhà ở Sài Gòn cháy tan hoang
 
 

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy.

An Nhơn