Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 25/4/2014, 17:40 (GMT+7)

Thành phố miền đông Ukraine chìm trong khói lửa

Lốp xe cháy ngùn ngụt, khói mù mịt và tiếng súng rền vang khi quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công nhóm ly khai ở thành phố Sloviansk hôm qua.

Chiến dịch chống những người biểu tình và ly khai ở thành phố miền đông Sloviansk được quân đội Ukraine triển khai hôm qua. Các xe bọc thép vượt qua đoạn đường dẫn đến thành phố. Ảnh: AFP

Đặc nhiệm Ukraine chiếm giữ một chốt chặn bỏ hoang trong thành phố. Tiếng súng bắt đầu vang lên. Ảnh: AFP

Một thành viên lực lượng đặc biệt Ukraine đứng trước rào chắn bằng bao cát giữa khói lửa mù mịt. Ảnh: AFP

Những người khác tay sẵn sàng vũ khí, ngồi trong xe bọc thép quan sát. Ảnh: AFP

Các tay súng vũ trang thân Nga đứng canh bên hàng rào chướng ngại vật dựng bằng lốp xe bên ngoài thành phố. Ảnh: AFP

Một trong số những người biểu tình thân Nga dùng tay ra dấu trước chốt kiểm tra của họ. Ảnh: AFP

Giữa lúc cuộc chiến đang cam go, một người dân vẫn bình thản dắt xe đạp đi qua trước mũi súng. Ảnh: AFP

Quân đội Ukraine đứng gác tại một chốt kiểm tra ở làng Malinivka, phía đông thành phố Sloviansk. Ảnh: Reuters

Mọi phương tiện đi qua chốt này đều bị bắt dừng lại kiểm tra, trong khi các tay súng Ukraine luôn sẵn sàng vũ khí. Ảnh: Reuters

Máy bay Ukraine rải truyền đơn khắp thành phố Sloviansk giữa cuộc đấu súng. 5 thành viên lực lượng tự vệ địa phương thân Nga thiệt mạng, một người khác bị thương và những tay súng thân Nga trong thị trấn đã rút về các vị trí phòng ngự sau vụ giao tranh. Ảnh: AFP

Trần Trang