Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 25/3/2015, 12:16 (GMT+7)

Thân nhân hành khách máy bay Đức đau đớn trước hung tin

Gia đình và bạn bè của những người xấu số trên chuyến bay Đức gặp nạn ở Pháp hôm qua không kìm được nước mắt khi hay tin những người thân yêu của họ đã không còn.

Chuyến bay 4U 9525 của hãng hàng không Đức Germanwings chở 150 người gặp nạn khi đang trên đường bay từ thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, tới thành phố Duesseldorf, Đức.
Trong 150 người trên khoang có 67 người quốc tịch Đức, 45 Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Không còn ai sống sót khi chiếc Airbus A320 lao xuống miền nam nước Pháp. Lực lượng cứu hộ cho biết sẽ phải mất nhiều ngày nữa mới thu thập được hết các thi thể do địa hình hiểm trở. Ảnh: Reuters

Các thành viên gia đình của nạn nhân chia sẻ nỗi đau với nhau khi họ đến sân bay Barcelona, Tây Ban Nha hôm qua. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy những mảnh thân máy bay vỡ nát trên sườn núi. Ảnh: AP

Góc tưởng niệm bên ngoài trường trung học Josef-Koenig-Gymnasium ở Haltern am See, Đức. Các học sinh ở thị trấn nhỏ này đã không kìm được nước mắt khi hay tin 16 người bạn cùng hai giáo viên của mình có mặt trên chiếc máy bay xấu số đang trên đường bay về nước. Ảnh: AP

Hầu hết các nạn nhân nhỏ tuổi là nữ. Học sinh của trường Josef-Koenig-Gymnasium hôm qua được nghỉ học nhưng nhiều em vẫn ở lại để tham gia buổi tưởng niệm và động viên các thầy cô, bạn bè. Ảnh: AP

Lời tưởng niệm được đặt dưới những cây nến tại trường trung học ở Haltern, Đức ghi: "Tưởng nhớ trong lặng lẽ, lớp 9A/9C". Ảnh: AP

Các nhân viên của hãng Germanwings và tập đoàn Lufhansa bần thần trước trụ sở của hãng hàng không Đức tại thành phố Cologne. Họ đặt hoa và nến trước lối vào cửa chính. Germanwings là hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Lufhansa. Ảnh: AP

Quốc hội Pháp cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các nạn nhân trong thảm kịch. Ảnh: AP

Anh Ngọc