Thứ ba, 19/3/2024
Thứ ba, 12/8/2014, 14:07 (GMT+7)

Quân đội Ukraine quyết chiến trận cuối ở Donetsk

Đường phố vắng lặng, nhiều người bỏ nhà cửa ở Donetsk khi quân đội Ukraine đang siết chặt vòng vây, chuẩn bị quyết chiến trận cuối với phiến quân.

Một chiếc xe bọc thép có cờ Ukraine hôm qua tuần tra gần thành phố Donetsk. Quân đội Ukraine đang tiến về Donetsk, thành phố lớn nhất ở miền đông nước này và nã pháo vào các khu vực lân cận nhằm đẩy lùi phiến quân ly khai. Ảnh: Reuters

 

Theo Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, quân đội nước này đang chuẩn bị cho "giai đoạn cuối cùng của chiến dịch giải phóng Donetsk". Trong khi đó, phe nổi dậy cũng tuyên bố đang sẵn sàng cho một cuộc đáp trả lớn trong vòng hai đến ba ngày tới, sau khi bị lực lượng chính phủ bao vây cuối tuần qua. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ Ukraine cầm súng canh gác một điểm kiểm soát ở gần Donetsk.

Tổng thống Vladimir Putin hôm qua thông báo Nga sẽ gửi một đoàn viện trợ tới miền đông Ukraine. Kiev cho biết Hội Chữ thập Đỏ sẽ dẫn đầu đoàn viện trợ nhân đạo đa quốc gia, trong đó có Nga, tới thành phố Lugansk, đông Ukraine, nhưng không cho phép bất cứ lính Nga nào tham gia. Ảnh: Reuters

Bức ảnh chụp hôm qua cho thấy một mảnh tên lửa của lực lượng phiến quân thân Nga, sau khi nó phát nổ cạnh một nhà thờ gần Donetsk, không xa điểm kiểm soát của quân đội Ukraine. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh một chiếc ô tô bị phá hủy tại một điểm kiểm soát gần Donetsk. Ảnh: Reuters

Lo ngại về thảm họa nhân đạo gia tăng tại Ukraine khi Kiev tiếp tục tấn công kịch liệt nhằm tái chiếm thành trì Donetsk của phiến quân. 2.000 người dân tại đây đang sống trong cảnh mất điện, đường phố vắng tanh, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Ảnh: Reuters

Thi thoảng có vài người đi lại giữa trung tâm thành phố Donetsk. Ảnh: Reuters

Hành khách hôm 10/8 chờ lên tàu tại một nhà ga ở thành phố Donetsk. Điểm cuối hành trình của con tàu là Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng nước này sẵn sàng giúp cư dân địa phương tại Lugansk và Donetsk tạm thời sơ tán. Ảnh: Reuters

Hai người bịn rịn chia tay tại nhà ga ở Donetsk. Trước xung đột, thành phố này có khoảng một triệu dân, nhưng theo lãnh đạo phe ly khai, con số này giờ co lại còn khoảng 600.000. Ảnh: Reuters

Hơn 1.300 người chết và hơn 285.000 người rời bỏ nhà cửa ở miền đông Ukraine do những cuộc xung đột trong suốt 4 tháng qua. Hội Chữ Thập Đỏ đã coi đây là một cuộc nội chiến. Ảnh: Reuters

Trọng Giáp