Thứ ba, 19/3/2024
Thứ năm, 8/1/2015, 00:23 (GMT+7)

Pháp bàng hoàng vì vụ tấn công tòa báo ở Paris

Cả nước Pháp chấn động bởi vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo trưa ngày 7/1, khiến 12 người thiệt mạng. Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công. Hai tay súng lúc đó hô khẩu hiệu "thánh Allah vĩ đại". Pháp đang thực hiện cuộc truy bắt quy mô lớn với các tay súng này.

Các nhân viên dịch vụ xã hội đưa thi thể một nạn nhân lên xe bên ngoài trụ sở tòa báo.

4 nhà biếm họa nổi tiếng của tờ báo, trong đó có tổng biên tập Stephane Charbonnier (giữa), 47 tuổi, nằm trong số 12 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: RT.

Vụ tấn công gây chấn động cả nước Pháp. Trong ảnh là một phụ nữ chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng.

Tổng thống Pháp Francois Hollande, giữa, đến hiện trường. Ông khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố "phi nhân tính".

Lãnh đạo Mặt trận cánh tả Pháp Jean-Luc Melenchon (ôm mặt) quá sốc trước vụ việc khiến 12 người thiệt mạng.

Jeannette Bougrab, cựu nữ quan chức Pháp, được người thân an ủi, khi chứng kiến cảnh tượng vụ tấn công.

Phản ứng của Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira về vụ tấn công ở bên ngoài trụ sở tạp chí Charlie Hebdo. Ảnh: AFP.

Người đứng bên ngoài tòa soạn Charlie Hebdo sau vụ xả súng. Ảnh: AP

Hai tên bịt mặt đấu súng với cảnh sát trên đường chạy trốn.

Một chiếc xe của cảnh sát trúng đạn chi chít.

Xe tải cẩu chiếc xe do các tay súng để lại. Chiếc xe có thể do chúng cướp.

Cảnh sát Pháp được huy động trên phố để đảm bảo trật tự, đồng thời hỗ trợ điều tra.

Khánh Lynh

Ảnh: AFP