Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 5/8/2014, 10:40 (GMT+7)

Người Vân Nam vật lộn sinh tồn sau động đất

Người Vân Nam vừa đối diện với những nỗi đau về tinh thần khi mất người thân, vừa phải đấu tranh để tiếp tục sinh tồn, sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter làm gần 400 người chết.

Những người sống sót sau trận động đất hôm 3/8 ở tỉnh Vân Nam đang đối mặt với một trận chiến ác liệt khác, đó là việc tiếp cận với lương thực và hỗ trợ y tế. Ảnh: CNR

Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter làm sập hàng nghìn ngôi nhà, phá hủy nhiều con đường, cản trở công tác cứu hộ và việc cung cấp lương thực tại một số vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Tính đến chiều qua, 398 người chết do động đất. Ảnh: CNR

Người dân thị trấn Long Đầu Sơn, ở tâm chấn động đất, nhận cứu trợ lương thực. Ảnh: CNR

Một người đàn ông bị thương ngước nhìn trời. Trung Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau thảm họa và triển khai 18.000 nhân viên cứu hộ tới khu vực. Tuy nhiên, mưa lớn, lở đất và lở đá đang cản trở công việc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua phải đi bộ 5 km mới tới được ngôi làng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ lau nước mắt khi chờ đội cứu hộ đến giải cứu người thân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Đội cứu hộ nghiêng mình trước thi thể của những cư dân ở thị trấn Long Đầu Sơn. Ảnh: Reuters

Ông Liu Jiali (trái) được con gái lau nước mắt sau khi vợ ông và hai con thiệt mạng trong thảm họa. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông cầm tấm ảnh, đứng giữa đống hoang tàn ở Long Đầu Sơn. Tính đến 16h hôm qua, giới chức ghi nhận được 467 dư chấn tại khu vực, trong số đó có bốn vụ cường độ từ 4 đến 4,9 độ Richter. Ảnh: Reuters

Hơn 60 dân làng ở huyện Lỗ Điện ngồi trong một chiếc lều lớn, trong đó phần lớn là trẻ em. Shui Cao, một nhân viên cứu hộ, cho biết vật dụng quan trọng nhất lúc này là lều vì trời mưa liên tục trên toàn khu vực. Ảnh: CNR

 

Trọng Giáp