Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 15/10/2016, 18:46 (GMT+7)

Người Thái xếp hàng dài ở cung điện để viếng nhà vua

Hàng chục nghìn người Thái đổ về cung điện hoàng gia, xếp hàng trong nhiều giờ để ký sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương với Quốc vương Bhumbiol.

Mặc trang phục trắng và đen, người dân từ khắp mọi miền Thái Lan hôm nay đến cung điện hoàng gia tại Bangkok để tưởng nhớ Quốc vương Bhumbiol Adulyadej, người băng hà hôm 13/10 ở tuổi 88.

Cảnh sát ban đầu công bố rằng cung điện sẽ bị đóng trong 7 ngày, khiến nhiều người bối rối. Tuy nhiên, cung điện sau đó được mở cửa để người dân vào ký sổ tang được đặt tại một hội trường. Thi hài của nhà vua được giữ trong một tòa nhà khác và công chúng chưa được phép vào thăm, theo AP.

Một cụ bà cúi lạy trước ảnh của Quốc vương Bhumbiol bên ngoài cung điện.

Đám đông xếp hàng từ bình minh rất trật tự và nhẫn nại, mặc dù số lượng người đến ngày càng tăng.

Họ chia sẻ với nhau đồ ăn, nước uống và khăn ướt để chống chọi nắng nóng.

Tang lễ theo nghi thức Phật giáo bắt đầu từ đêm 14/10, sau khi một đoàn xe rước thi hài nhà vua từ bệnh viện Siriraj vào cung điện. 

Một cô gái đau buồn khi tiễn biệt nhà vua.

Đội ngũ y tế giúp đỡ một phụ nữ lớn tuổi khi bà chờ đợi ở cung điện.

Một phụ nữ ngửi bông tẩm amoniac để tránh bị ngất khi chờ đợi.

Phương Vũ (Ảnh: Reuters)