Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 25/4/2014, 11:33 (GMT+7)

Người Hàn chung tay hỗ trợ thân nhân hành khách phà Sewol

Hàng trăm tình nguyện viên nhiều ngày qua lặng lẽ phân phát đồ ăn, chăm sóc y tế và phơi cả quần áo cho những thân nhân hành khách phà Sewol trên đảo Jindo.

Các tình nguyện viên của tổ chức Chữ thập Đỏ Hàn Quốc chuẩn bị đồ ăn cho thân nhân các hành khách phà Sewol. Phà chở hơn 470 người hôm 16/4 lật úp ngoài khơi tây nam Hàn Quốc. Sau vụ việc, hàng trăm người ở khắp đất nước đổ về cảng Paengmok trên đảo Jindo, nơi thân nhân hành khách tụ tập, để hỗ trợ họ. Ảnh: AP

Một nữ tình nguyện viên nấu ăn cho thân nhân hành khách bằng một nồi nước lớn. Sara Paterson, một giáo viên người Mỹ sống ở Jindo, cho biết các bậc phụ huynh trên đảo đã đổ về nơi ở tạm của thân nhân hành khách, mang theo đồ ăn nóng và chăn. "Cộng đồng đang thực sự giúp sức, xích lại gần nhau để giúp đỡ những người xa lạ này. Thật đẹp", cô cho biết. Ảnh: AFP

Các tình nguyện viên đem nước tới cảng Paengmok. Một số người dân còn tình nguyện làm thợ lặn để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Reuters

Lương thực, thực phẩm quyên góp của các công ty ở khắp Hàn Quốc đổ về Jindo nhằm hỗ trợ các thân nhân sau thảm họa. Ảnh: Twitter

Các ni cô và tín đồ Phật giáo tham gia hoạt động tình nguyện cầu nguyện cho các nạn nhân mất tích trên phà Sewol. Ảnh: Reuters

Một tình nguyện viên phơi quần áo cho các thành viên gia đình nạn nhân mất tích, tại nơi ở tạm thời của họ. Tính đến hôm qua, giới chức đã tìm thấy khoảng 170 thi thể, trong khi khoảng 130 người, hầu hết là các em học sinh, vẫn mất tích. Ảnh: Reuters

Các tình nguyện viên y tế tiếp sức cho một thân nhân kiệt sức trong phòng tập thể thao trên đảo Jindo. Youn Ji-na, một nữ tình nguyện viên đến từ Seoul, cho biết khi bi kịch ập đến, cô mới nhận ra cô đã thờ ơ với đất nước.

"Thảm kịch này là kết quả của việc mọi người không nghĩ về đất nước, về những người khác", Youn nói. Cô cho biết mọi người ở Hàn Quốc đang rất đau xót và "chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước thảm họa". "Chúng ta đẩy con trẻ vào tình cảnh này. Mỗi người dân Hàn Quốc đang rất đau lòng", cô nói, cố lý giải cảm xúc của mình. Ảnh: Newsis

Trọng Giáp