Thứ bảy, 21/9/2024
Chủ nhật, 22/11/2015, 14:11 (GMT+7)

Bên trong nơi chủ mưu khủng bố Paris cố thủ khi bị đột kích

Hàng nghìn viên đạn cùng bom và lựu đạn đã phá hủy căn hộ mà tên chủ mưu khủng bố Pháp ẩn náu khi bị đặc nhiệm bao vây.

Ít nhất 100 cảnh sát vũ trang hôm 18/11 bao vây một khu nhà ở Saint-Denis, ngoại ô Paris, sau khi xác định được kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris, Abdelhamid Abaaoud, đang ẩn náu tại đó. Hơn 5.000 viên đạn đã được bắn trong cuộc đột kích của cảnh sát, để lại chit chít lỗ đạn trên tường. Bom tự sát và lựu đạn cũng phá hủy các bức tường, sàn và trần nhà.

Ba người đã chết trong cuộc đột kích, bao gồm nghi phạm chủ mưu Abaaoud và em họ Hasna Aitboulahcen. Người phụ nữ này được cho là đã xuất hiện tại cửa sổ tầng ba và hét lên "Cứu tôi, cứu tôi!" với cảnh sát trước khi một vụ nổ xảy ra. 

5 cảnh sát Pháp bị thương và một con chó nghiệp vụ 7 tuổi có tên là Diesel đã thiệt mạng trong nhiệm vụ.

Trên trần cũng có hàng chục lỗ đạn. Người dân sống trong tòa nhà này đã được sơ tán vì cảnh sát lo ngại toàn bộ tòa nhà sẽ sụp đổ

Đạn cũng xuyên vào tường một căn phòng được lát gạch bên trong căn hộ, nơi những kẻ khủng bố ẩn nấp.

Bảng điện treo lủng lẳng trên một bức tường gần như bị vỡ hoàn toàn. 

Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ một người đàn ông Bỉ gốc Morocco vì tình nghi chỉ ra các địa điểm mục tiêu ở Paris để IS tấn công. Cảnh sát Pháp đang truy lùng Salah Abdeslam, 26 tuổi, bị tình nghi thuê chiếc VW Polo màu đen được sử dụng trong vụ khủng bố.

 

Phương Vũ (Ảnh: ITV News/ PA)