Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 6/9/2016, 19:01 (GMT+7)

Cuộc sống 'nguyên thủy' trong rừng của kẻ gây thảm án

Sáng 6/9, hai ngày sau khi bị bắt, Tẩn Láo Lở bị cảnh sát áp giải đến nơi đã lẩn trốn suốt 25 ngày qua.

Sáng 6/9, Tẩn Láo Lở, nghi can gây thảm án giết 4 người ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai), bị áp giải tới nơi đã ẩn náu suốt 25 ngày để trốn sự truy tìm của hàng trăm cảnh sát. 

Trước đó sơ đồ địa hình khu vực này được các cảnh sát nghiên cứu kỹ.

 

Mất nhiều giờ đi bộ trong rừng, cảnh sát mới tới được nơi hắn chỉ đã ẩn náu.

Lở bị áp giải cẩn trọng bằng cách buộc dây vào người đề phòng bỏ chạy. 

Hang đá Lở khai đã trú ngụ nhiều ngày.

Hang sâu dài, hai bên vách có chỗ chỉ một người chui lọt.

Nhiều vật dụng sinh hoạt của Lở tại đây.

Lở khai 25 ngày trốn trong rừng, hắn sống sót nhờ đi ăn trộm lương thực, vật dụng tại nhiều lán của người dân xã Trịnh Tường.

Chỗ ngủ trong hang đá của nghi can giết 4 người.

Sau khi gây án, Lở về nhà lấy quần áo, đồ đạc cá nhân rồi mới bỏ trốn vào rừng.

Tất cả ngóc ngách trong hang được cảnh sát kiểm tra kỹ.

Tối 4/9, gần một tháng trốn ở rừng, Lở tìm đường về nhà ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường thì bị bắt. 

Lở thừa nhận ngày 9/8 đã lẻn vào nhà chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi) định cưỡng bức để trả thù "mối hận" trước đó nhưng bất thành. Hắn lập tức sát hại chị Mẩy, giết 2 con gái của chị này cùng người cháu mới 6 tuổi. Thi thể các nạn nhân đều bị đè đá lên người, nằm ở khu vực ao, suối quanh nhà. Lở lục lọi nhà chị Mẩy lấy đi 14,7 triệu đồng.



Tẩn Láo Lở
 
 

Nhóm phóng viên

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net