
Đầu tháng 8, Marelise Retief, một người cắm trại ở công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, chứng kiến cái chết của con linh dương trên đường qua đầm nước Girivana để ăn sáng. Khi Retief và mẹ tiến đến con đập gần đó, họ trông thấy hai con sư tử đực đang nằm trên bờ cát.
Đầu tháng 8, Marelise Retief, một người cắm trại ở công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, chứng kiến cái chết của con linh dương trên đường qua đầm nước Girivana để ăn sáng. Khi Retief và mẹ tiến đến con đập gần đó, họ trông thấy hai con sư tử đực đang nằm trên bờ cát.

Trong lúc Retief đang chụp ảnh những con sư tử, người mẹ bất ngờ phát hiện một con linh dương châu Phi nhỏ bị kẹt giữa bùn lầy. Đó là lý do cặp sư tử không rời mắt khỏi đầm nước.
Trong lúc Retief đang chụp ảnh những con sư tử, người mẹ bất ngờ phát hiện một con linh dương châu Phi nhỏ bị kẹt giữa bùn lầy. Đó là lý do cặp sư tử không rời mắt khỏi đầm nước.

Theo Retief, con linh dương có thể bị sư tử phục kích từ phía sau khi đang uống nước và hoảng sợ lao xuống bùn. Nó cố gắng hết sức để bơi trên mặt nước và trở nên đuối sức. Một trong hai con sư tử đứng dậy uống nước và đi vòng quanh để tìm cách tiếp cận linh dương. Nó tìm thấy con đường ngắn nhất nhưng con linh dương ngày càng lún sâu xuống bùn, cách xa sư tử.
Theo Retief, con linh dương có thể bị sư tử phục kích từ phía sau khi đang uống nước và hoảng sợ lao xuống bùn. Nó cố gắng hết sức để bơi trên mặt nước và trở nên đuối sức. Một trong hai con sư tử đứng dậy uống nước và đi vòng quanh để tìm cách tiếp cận linh dương. Nó tìm thấy con đường ngắn nhất nhưng con linh dương ngày càng lún sâu xuống bùn, cách xa sư tử.
Cùng lúc đó, mẹ con hà mã bắt đầu bơi về phía con linh dương.

Hai con hà mã ngày càng thu hẹp khoảng cách với linh dương. Rồi con mẹ tấn công linh dương, ngoạm chặt cơ thể nó và hất tung khỏi mặt nước.
Hai con hà mã ngày càng thu hẹp khoảng cách với linh dương. Rồi con mẹ tấn công linh dương, ngoạm chặt cơ thể nó và hất tung khỏi mặt nước.

Con linh dương nằm yên bất động. Khi mẹ con Retief tưởng con vật đã chết, hà mã mẹ lại hất văng cơ thể nó một lần nữa.
Con linh dương nằm yên bất động. Khi mẹ con Retief tưởng con vật đã chết, hà mã mẹ lại hất văng cơ thể nó một lần nữa.

Con linh dương rơi xuống nước, đầu chìm dưới bùn trong khi hai chân vẫn nhô lên động đậy. Sau khoảng 10 giây, con vật thôi cử động. Hà mã con bơi ra xa, bỏ lại con mẹ nhìn chằm chằm linh dương trước khi bỏ đi.
Con linh dương rơi xuống nước, đầu chìm dưới bùn trong khi hai chân vẫn nhô lên động đậy. Sau khoảng 10 giây, con vật thôi cử động. Hà mã con bơi ra xa, bỏ lại con mẹ nhìn chằm chằm linh dương trước khi bỏ đi.

Hà mã tấn công linh dương
Phương Hoa