Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 29/6/2015, 17:02 (GMT+7)

Sức mạnh tuyệt đối của thiên nhiên

Những bức ảnh này đoạt giải trong cuộc thi chủ đề “hình ảnh về thời tiết hoặc những ứng dụng khoa học trong dự báo thời tiết, nước và khí hậu” do Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) tổ chức.

Sao trời sau bão. Ảnh: Brad Goddard
Cuộc thi do NOAA tổ chức bắt đầu từ 1/1/2014 đến 31/3/2015. Kết quả được thông báo chính thức hôm 16/6. Ba bức ảnh đầu tiên được chụp bởi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Brad Goddard người Mỹ.

Cơn lốc xoáy cuốn theo bụi cát khi mặt trời lặn gần Traer, bang Iowa, Mỹ.

Cơn lốc xoáy đi qua con đường ở Reinbeck, bang Iowa.

Ba bức ảnh tiếp theo chứng minh cho "sức mạnh huyền ảo và tột cùng của thời tiết và khí hậu."
Hồ quang proton trên hồ Superior vùng Clio, bang Michigan, Mỹ do nhiếp ảnh gia Ken William người Mỹ thực hiện.

Đám mây huyền ảo trông như một đám nổ lớn tại khu vực thành phố Prescott, bang Arizona, Mỹ do nhiếp anh gia Bob Larson thực hiện.

"Lửa trời" trên Vườn quốc gia Glacier, Mỹ do Sashikanth Chintla chụp.

Bức ảnh này thuộc chủ đề "Hoạt động khoa học", nói về một nhà nghiên cứu đi thực địa, chụp cực quang ở bang Alaska, Mỹ do Christopher Morse chụp.

Ba ảnh cuối chụp bằng điện thoại di động.

"Khói núi" là tên bức ảnh chụp ngọn núi thành phố Canton, bang Bắc Carolina, Mỹ do Elijah Burris chụp.

"Khắc xuân" - cơn mưa lạnh giá cố ngăn không cho mùa xuân đến do Mike Shelby chụp.

"Cuộn mây trên hồ Tahoe", bang Sierra Nevada, Mỹ do Christopher LeBoa chụp.

Thùy Dương (theo BBC)