Thứ năm, 28/3/2024
Chủ nhật, 9/10/2016, 15:00 (GMT+7)

Cò kịch chiến đại bàng trên không

Cò xòe rộng cánh, giơ móng vuốt xua đuổi con đại bàng đi vào lãnh thổ của nó ở một khu đầm lầy tại Nam Phi.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Max Waugh, 40 tuổi, quan sát trận kịch chiến giữa hai loài chim trong khu bảo tồn Zimanga Game trong chuyến thăm Nam Phi. 

Con cò Goliath (Ardea goliath), loài chim lớn nhất trong họ Diệc với chiều cao lên tới 1,5 mét và sải cánh 2,3 mét, tiến gần phục kích con đại bàng cá châu Phi (Haliaeetus vocifer) đang đứng yên trên cành cây. 

Đại bàng cá châu Phi là loài chim săn mồi lớn, có sải cánh dài hơn hai mét, trọng lượng trung bình 3,5 kg. Nó bay lên khi phát hiện bị con cò tấn công.

Đại bàng giương rộng hai cánh, giơ móng vuốt ở chân, còn con cò trong tư thế chụm cánh, lấy đà nhảy lên không trung. 

Cò nhảy lên cao, dùng chiếc mỏ dài và cứng tấn công đại bàng, hòng xua đuổi nó khỏi vùng đầm lầy. 

Đại bàng né được đòn tấn công của cò, quay lại đối mặt với nó. 

Con cò tiếp tục nhảy lên, xòe rộng cánh và giơ móng vuốt tấn công đại bàng. 

Cò Goliath là loài kiếm ăn đơn độc, nó rất cảnh giác với những loài đi vào lãnh thổ của mình. Con đại bàng cuối cùng bay đi chỗ khác, trước sự tấn công dồn dập của con cò.
Bộ ảnh được Max chụp trong chuyến thăm Nam Phi trong năm nay và chia sẻ lên mạng hồi cuối tháng 9.

Hồng Hạnh (Ảnh: Solent News)