Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 4/2/2015, 23:42 (GMT+7)

Đập kính cứu 14 người hoảng loạn trong ôtô lao xuống hố nước

Giữa đêm tối hàng chục người dân hối hả đập vỡ kính xe khách lao xuống hố nước ven quốc lộ 1A ở Quảng Ngãi, cứu hành khách đang kêu cứu hoảng loạn.

Khoảng 20h ngày 4/2, xe khách hiệu Ford Transit có 14 người do tài xế Nguyễn Đắc Khán lái trên quốc lộ 1A, hướng từ Nam ra Bắc. Đến địa bàn thuộc xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), ôtô va quẹt với xe máy đi ngược chiều, mất lái, lao xuống hố nước sâu ven đường. 

Xe khách lật nghiêng, vỡ nát nhiều chỗ, chìm dưới hố nước đầy rác và lục bình. "Xe đang chạy nhanh thì bất ngờ chao đảo, mọi thứ nghiêng hẳn về một bên rồi đổ ập xuống nước. Mọi người nháo nhào kêu cứu, đồ đạc lộn tung hết lên", hành khách Nguyễn Gia Huy (ngụ huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) kể với vẻ mặt bàng hoàng.

 

Theo anh Quang, người chứng kiến vụ tai nạn, chiếc ôtô bẻ lái nhằm tránh người đi xe máy ngược chiều nhưng va chạm vẫn xảy ra. "Nghe tiếng kêu la thảm thiết tôi tri hô người đi đường tìm cây, đá đập vỡ cửa kính bên hông cứu hành khách ra ngoài. Rất may họ chỉ bị trầy xước nhẹ, còn người đi xe máy bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu", anh Quang cho hay. 

Hành khách được người dân đưa từ ôtô ra ngoài, hầu hết quê ở Quảng Ngãi. "Xe về chỉ còn cách nhà tôi còn vài cây số thì gặp họa, may mà được bà con kịp phá kính cứu ra", nạn nhân tên Thành nói. 

Công an huyện Tư Nghĩa đã huy động lực lượng đến hiện trường kéo xe bị nạn lên đường. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định do tài xế xe khách phóng nhanh, vượt ẩu, bẻ lái quá gấp khi gặp người đi ngược chiều nên lao thẳng xuống hố.  

Trí Tín