Thứ tư, 17/4/2024
Thứ bảy, 13/9/2014, 10:33 (GMT+7)

Thầy giáo mầm non 9x

Cho ăn, chơi cùng và dỗ dành các em nhỏ là công việc thường ngày của thầy giáo 9x Liang Jing ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Liang Jing, chàng trai 9x, là thầy giáo mầm non, nghề vốn được xem chỉ dành cho nữ, ở một ngôi trường thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tốt nghiệp, anh quyết định gắn bó với công việc đứng lớp mầm non vì tình yêu với trẻ nhỏ.

Yêu thích và có kỹ năng nhảy, thầy Liang thường biên đạo nhiều động tác vận động đơn giản, phù hợp với các em nhỏ. Trong ảnh, Liang đang biểu diễn cho học sinh xem.

Giờ học ngoài trời, thầy hướng dẫn các con chơi trò chơi.

Ân cần, thầy Liang tiếp thêm thức ăn cho các con trong giờ ăn trưa.

Liang cùng các đồng nghiệp ăn trưa. Những lúc như này, anh thường trao đổi và học hỏi kinh nghiệp của họ để có cách dạy các em tốt nhất.

Trong lúc các con ngủ, thầy giáo trẻ tranh thủ đọc sách.

Ngủ dậy, một bé trai khóc nức nở vì nhớ mẹ. Liang đến bên vỗ về và dỗ dành để cậu bé nín.

Đến giờ về, Liang cùng các cô giáo khác cho học sinh xếp hàng xuống tầng một đợi bố mẹ tới đón.

Một em nhỏ quấn quýt không rời khi phải tạm biệt thầy Liang để về nhà. Với các em, Liang là thầy giáo kiên nhẫn, thân mật và ân cần.

Khi có thời gian rảnh, Liang ngồi luyện chữ đẹp.

Bình Minh (Ảnh: China Daily)