Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 5/9/2016, 11:41 (GMT+7)

Ngày khai giảng đầu tiên của bé lớp 1

Thức dậy sớm hơn mọi ngày, Bảo Uyên được mẹ tết tóc, mặc váy rồi được bố chở đến lớp khai giảng năm học mới.

5h30 sáng 5/9, bé Trần Phan Bảo Uyên (6 tuổi, ở Đà Nẵng) đã thức dậy để chuẩn bị đến trường. Cô bé được mẹ mặc bộ váy mới, tết tóc gọn gàng.

Dù tối hôm trước đã chuẩn bị cặp sách, nhưng sáng nay Bảo Uyên vẫn cẩn thận kiểm tra lại sách vở mang theo đến lớp.

Cô bé cùng bố, anh Trần Công Khanh (thượng úy, công tác tại Công an TP Đà Nẵng) "thi" đi giày. Nhà anh Khanh ngoài bé Bảo Uyên còn một bé trai 3 tuổi. "Hôm nay Bảo Uyên dậy sớm, nhưng không gây ồn ào vì sợ làm em thức giấc", anh Khanh chia sẻ.

Nhà Bảo Uyên ở trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Xuân Lê. Hai bố con dắt nhau đi qua quãng đường ngắn...

...rồi đèo nhau bằng xe máy đến trường. Dọc đường, anh Khanh dặn con chăm chỉ học tập.

Tạt vào quán ăn bên đường, anh Khanh cho con ăn sáng để kịp giờ vào khai giảng. Anh cho biết, thường ngày vẫn hay nấu ăn tại nhà, nhưng nay cháu phải đến trường sớm, bố mẹ phải đến cơ quan nên đành ra quán.

Trước khi đưa con vào trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, anh Khanh chạy vội đi mua sữa, cẩn thận bỏ vào cặp hai hộp, dặn dò "sáng con uống một hộp, hộp còn lại nhớ dành đến buổi chiều".

Bé Bảo Uyên dẫn bố đến lớp để cất cặp sách.

Sau đó, Bảo Uyên được bố dẫn xuống xếp hàng, chuẩn bị khai giảng. Cô giáo và nhiều bạn đã đứng chờ sẵn. "Em chào cô ạ!", bảo Uyên khoanh tay lễ phép thưa.

Anh Khanh phải đến cơ quan để kịp giờ chào cờ đầu tuần. Khi nghe tiếng bố gọi, Bảo Uyên giơ tay chào cùng nụ cười tươi.

Các em lớp 1 được cả trường chào đón bằng những tràng vỗ tay. Những anh chị lớp 5 tự tay làm quà tặng lại cho các em lớp 1.

Sau lễ khai giảng, các em về lại lớp học. Buổi học đầu tiên, Bảo Uyên được làm quen các bạn, hát múa...

Nguyễn Đông