Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 25/5/2015, 15:02 (GMT+7)

Học sinh Phan Đình Phùng ôm siết chặt ngày chia tay

Những dòng lưu bút viết kín áo trắng đồng phục, những cái ôm xiết chặt..., lứa học sinh lớp 12 trường Phan Đình Phùng (Hà Nội) rưng rưng chia tay ngôi trường đã gắn bó suốt 3 năm học.

Sáng 25/5, trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng và tri ân trưởng thành dành cho học sinh lớp 12. Được thành lập năm 1973, Phan Đình Phùng là ngôi trường có tiếng ở thủ đô.

Từ ngày mai, lứa học sinh lớp 12 sẽ không còn được gặp thầy cô, bạn bè đông đủ như thế này nữa.

Giây phút chia tay, nhiều em ôm chầm lấy cô giáo, rưng rưng nói lời cảm ơn vì đã dìu dắt suốt mấy năm học phổ thông. Còn thầy cô thì vừa an ủi, vừa động viên học trò cố gắng đạt kết quả tốt trong kỳ thi quốc gia sắp tới.

Các học sinh năm cuối trao nhau những cuốn sổ lưu bút để ghi lại tình cảm, kỷ niệm thời học sinh. 

Những cuốn sổ cùng dòng lưu này sẽ được nhiều học sinh mang theo, như là thứ hành trang để bước vào chặng đường mới - học đại học hoặc học nghề.

Nhiều nam sinh sẵn sàng để các bạn viết lưu bút lên chiếc áo đồng phục. 

Những hình ảnh của lớp 12D5 đã được lưu giữ trong cuốn kỷ yếu.

Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài trong buổi chia tay, bởi sau ngày hôm nay, mỗi người một ngả.

Kỷ niệm về tháng năm ngồi trên ghế nhà trường cùng thầy cô và bè bạn sẽ theo các em suốt cuộc đời.

Cô Nguyễn Thị Mai Anh chia sẻ: "Tôi đã dạy tại trường Phan Đình Phùng 10 năm rồi nhưng năm nào chia tay cũng không ngăn nổi cảm xúc, cứ thấy các con khóc là tôi cũng khóc theo".

Học sinh lớp 12D4 còn mua bánh tặng cô Dương Lan Hương để cô nhớ mãi khoảnh khắc chia tay với lớp.

Nụ hôn chia tay.

Cô trò trường Phan Đình Phùng nghẹn ngào ngày chia tay
 
 

 

Giang Huy