Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 23/1/2017, 16:22 (GMT+7)

Hoa khôi sinh viên Hà Nội làm duyên với hoa đào

Là hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016, Hồ Ái Thơ vừa thực hiện bộ ảnh khoe vẻ thướt tha với áo dài và cành đào ở làng cổ Đường Lâm.

Hồ Ái Thơ là sinh viên năm 3, khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Trong cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2016, em đã giành ngôi vị cao nhất.

Hoa khôi sinh viên Hà Nội gây ấn tượng với mọi người bởi khuôn mặt thanh tú, đôi mắt biết cười cùng thành tích học tập, ngoại khóa ấn tượng.

Ngoài thời gian học tập trên giảng đường, Ái Thơ còn tham gia một số hoạt động thiện nguyện như: tổ chức Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, phát cháo ở Viện Bỏng quốc gia vào thứ tư hàng tuần.

Yêu cảnh sắc, văn hóa của thủ đô, nữ sinh quê Hà Tĩnh đã thực hiện bộ ảnh Tết tại làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Trong bộ áo dài trắng cổ truyền, nữ sinh cao 1,67 m nổi bật ở trên con đường ở làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Đi dạo chợ quê, trò chuyện, ăn trưa cùng một nhà dân tại làng cổ Đường Lâm cũng là kỷ niệm khó quên với hoa khôi sinh viên Hà Nội.

"Em muốn hóa thân là cô gái Việt Nam xưa trở về làng quê để cảm nhận cái Tết truyền thống, đồng thời hòa mình vào những khung cảnh cổ kính, nên chọn ngôi làng cổ hơn 500 tuổi để chụp hình", nữ sinh tâm sự.

Lần đầu tiên Thơ được thăm thú những ngôi nhà 200-300 tuổi với những cột gỗ, mái ngói, tường gạch rêu phong.

Cổng làng Cựu (Đường Lâm, Hà Nội) được đánh giá là một trong những cổng làng đẹp nhất Việt Nam.

Những di sản của cha ông khiến nữ sinh 21 tuổi mải mê nhìn ngắm. "Đôi lúc em quên đi mục đích chính là chụp ảnh khi tới nơi này", Ái Thơ chia sẻ.