Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 11/4/2014, 14:59 (GMT+7)

Cụ ông 92 tuổi vẫn là sinh viên

Mỗi tuần ông Wu Tianxiong đều đặn đến trường đại học 2 buổi và cứ 3 ngày ông lại lên thư viện một lần.

Hai năm trước, ông Wu Tianxiong (92 tuổi, làm nghề nuôi ong mật ở TP Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc) được ĐH Khoa học Công nghệ Trung Quốc nhận vào học. Từ đó, mỗi tuần ông đều đặn đến trường 2 buổi và cứ 3 ngày ông lại lên thư viện một lần. 

Theo Chinadaily, dù 92 tuổi nhưng ông rất hăng hái chạy và đi bộ. Lớp học của ông Wu tại ĐH Khoa học Công nghệ Trung Quốc hôm 9/4.

Ông Wu chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp học với những sinh viên khác. Ngoài giờ học, ông còn trao đổi với những người nuôi ong kiến thức về loài vật này. Hiện ông nuôi hơn 50.000 con ong.

Wu Tianxiong nhận món quà là những cuốn sách của giáo sư Liu Zhonglin. Ông có thói quen ghi chú và tóm tắt lại mỗi khi đọc xong một cuốn sách.

Hà Nguyên