Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 27/9/2014, 12:49 (GMT+7)

Tài xế Syria mua thịt cho 150 con mèo bị bỏ rơi vì chiến tranh

Hàng ngày, Alaa bỏ tiền túi để mua thịt thết đãi lũ mèo hoang ở quận Masaken Hanano thuộc thành phố Aleppo, Syria.

Đã hơn hai tháng nay, tài xế lái xe cứu thương Alaa ở thành phố Aleppo dành thời gian và sức lực để giúp những "nạn nhân" của cuộc nội chiến. Cuộc chiến ở Syria khiến các gia đình phải bỏ nơi mình sống mà đi và để lại nhiều vật nuôi trong đó có những con mèo.

Mỗi ngày, Alaa dành 4 USD tiền tiết kiệm để mua thịt cho khoảng 150 con mèo hoang ở quận Masaken Hanano thuộc thành phố Aleppo.

Masaken Hanano hầu như đã bị bỏ hoang do những cuộc pháo kích của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar Al-Assad khi họ cố gắng giành lại quyền kiểm soát từ lực lượng nổi dậy.

Thành phố Aleppo là trung tâm của giao tranh khốc liệt kể từ sau cuộc tấn công của lực lượng chống lại chính phủ vào tháng 7/2012. Có ít nhất một nửa số người dân ở Aleppo buộc phải di tản khỏi đây vì tình hình bất ổn kéo dài bốn năm qua

Aleppo cũng đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS bao vây. IS hiện có mặt ở nhiều phần lãnh thổ của Syria và Iraq với tham vọng thành lập một vương quốc Hồi giáo ở những nơi này.

Trong ảnh, Alaa xách túi thịt tới "thiết đãi" lũ mèo hoang chết đói.

Một chú mèo trắng nằm ngoan trong vòng tay của tài xế hào phóng.

Thấy Alaa tới, lũ mèo ùa tới vì biết sắp được cho ăn.

Bình Minh (Ảnh: Reuters)