Thứ ba, 16/4/2024
Thứ tư, 3/8/2016, 20:30 (GMT+7)

Người đàn ông Trung Quốc đạp xe đến Brazil dự Thế vận hội Olympic

Ông Chen Guanming có mặt tại Brazil để tham dự Thế vận hội Olympic sau 3 năm đạp xe vượt qua nhiều quốc gia.

Ông Chen, 60 tuổi, một nông dân nghỉ hưu, đã tính toán hành trình rất hoàn hảo khi có mặt ở thành phố Rio de Janieiro hôm 31/7, ít ngày trước khi sự kiện khai mạc vào cuối tuần này. Ảnh: Facebook

Ông có niềm yêu thích đặc biệt với đại hội thể thao này khi Trung Quốc giành quyền đăng cai Olympic mùa hè 2008. Khi đó, ông là một tình nguyện viên và đã đạp xe 800 km từ quê nhà ở Tô Châu lên Bắc Kinh để tham dự. Ảnh: Facebook

Năm 2012, ông một lần nữa đạp xe từ Bắc Kinh sang London nhân Thế vận hội Olympic 2012. Ông rời Trung Quốc vào tháng 5/2010 và đến London vào tháng 7 hai năm sau đó. Ảnh: Facebook

Trong hành trình này, ông đã vượt qua 60.000 km, 16 quốc gia, các vùng lũ lụt, chiến tranh, những nơi lạnh giá và địa hình đèo núi để cố gắng "truyền bá tinh thần Olympic". Ảnh: Xinhua

Lần đạp xe thứ ba đến với Thế vận hội Olympic của ông Chen kéo dài 3 năm. Sau khi trở về Trung Quốc, ông quay lại Anh và đến Canada để bắt đầu chuyến đi. Ông đạp xe xuyên qua Canada, Mỹ, Mexico, qua Mỹ Latinh, rừng rậm Amazon để đến Brazil. 

Trong hình, ông Chen ở bên ngoài sân vận động Maracana tạiRio de Janeiro, Brazil, hôm 31/7. Ảnh: Xinhua

"Chiếc xe ba bánh vừa là phương tiện đi lại vừa là giường ngủ", ông nhắc đến chiếc xe được trang trí đầy các bài báo về mình. Ông cũng nấu ăn ở trên chiếc xe này. Ảnh: Xinhua

Trên hành trình của mình, ông Chen không bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh cùng người dân địa phương. Ảnh: Xinhua

Một trang Facebook đã được lập ra để mọi người theo dõi và chia sẻ hình ảnh tại những điểm đến của ông. Ông dự định ở lại Rio de Janieiro khoảng 20 ngày trước khi di chuyển đến châu Đại Dương. Ảnh: Facebook

"Tôi không bao giờ rời chiếc xe của mình và chiếc xe không bao giờ rời tôi. Đó là nhà của tôi", ông nói. Ảnh: Reuters

"Ở vùng nông thôn quê tôi, mọi người mải lo việc đồng áng nên chẳng ai quan tâm đến Olympic cả. Nhưng tất nhiên tôi có con đường riêng của mình", ông nói. "Tôi đã đối mặt với bão táp, mưa gió, động đất và lở đất. Điều quan trọng là tôi không sợ hãi. Hãy đối mặt với nỗi sợ của bạn và ngẩng cao đầu".  Ảnh: Facebook

Thảo Phan